Cảm niệm Thầy | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cảm niệm Thầy

I. CẢM NIỆM THẦY

Ân nghĩa ngàn năm tình Mẫu thân
Đại Điền bây giờ một chấm không!
Tịnh Minh trăng sáng thường trong trẻo
Xưa nay đi - đến vốn dĩ đồng!

Pháp giới thênh thang nhàn vô sự
Tuỳ duyên Bát nhã lại xuôi dòng
Ra vào độ thế tâm Bồ tát
Hộ trì Phật pháp hạnh Tịnh Minh.

 

II.
Thầy đi Đại Điền trời giá lạnh
Bát Nhã tịch lặng, gió đìu hiu
Mái tranh vườn cọ lòng se thắt
Tâm con thấm đượm ân đức Người
Nguyện Thầy từ cõi sắc không
Ban mưa pháp nhũ giúp đời hoan ca
Chúng sinh khắp chốn gần xa
Từ bi hỷ xả chan hòa niềm vui.

 

III.

THIÊN THẤT CA ƯU

Thành kính dâng đoá tâm hương cúng Giác linh Thầy Tỳ kheo ni Bồ tát giới THÍCH TỊNH MINH
 
Giờ Thầy đi trời bỗng sa lệ ngọc
Tây thiên buồn ngơ ngác cả đàn con
Cánh chim non: Đâu rồi ôi tổ ấm?
Mất mẹ rồi , sải cánh ướt trong mưa 
 
Bầu trời xanh không còn vui cùng nắng
Gió buồn về phủ mây trắng lòng con
Cả không gian nhạt nhoà qua nước mặn
Nước mắt trời hoà nước mắt tâm con
 
Trái tim non bàng hoàng đau thắt quặn
Để suối nguồn tuôn nước lệ trùng khơi
Thầy ra đi hoà mình trong vũ trụ
Biển từ bi mắt khép sóng đôi bờ
 
Núi bơ vơ nghiêng mình trong cõi định
Mặc tiếng lòng se thắt kềm lệ rơi
Bến đơn côi lặng nhìn hoa đã rụng
Vắng Thầy rồi vắng cả trời yêu thương
 
Người ra đi Sa bà không thấy lại
Nên cả trời than khóc gửi vấn vương
Bến yêu thương không thuyền, không mái động
Bởi môi hồng không thuyết lời tình thương
 
Nguyện dâng hương độ đời không chán mỏi
Nên giờ này sông núi gửi tiếc thương
Nhắn con yêu gửi mình trong cõi tạm
Sống đời mình toả rạng đoá tâm hương
 
Người ra đi mỉm cười viên mãn hạnh
Toả hương trời xoa dịu mát tâm con
Giúp chúng con vươn mình qua Bát động
Trụ bên non toả định khắp Sa bà.
 
 
IV.

LỤC KHÚC CA VUI
 
Thành kính dâng đoá tâm hương cúng Giác linh Thầy Tỳ kheo ni Bồ tát giới THÍCH TỊNH MINH
 
Hạnh Bồ tát vào đời vui kể xiết
Vui chõng tre mái lá với dưa cà
Vui lá hoa cây cối sống quanh nhà
Vui giao tiếp độ sinh tìm chân giác 
 
Vui giải thoát ba y một bình bát
Vui xả ly trong trọn đoá tâm hoa
Vui gieo duyên tiếp đón khách chan hoà
Vui thiền duyệt bữa cơm chay đạm bạc
 
Vui vui mãi trong niềm vui hỷ lạc
Vui tụng kinh Bát nhã áng tâm kinh
Vui hân hoan bên mái lá thân tình
Vui Từ ái ban lời thương trìu mến
 
Vui lục độ quên mình cho tất cả 
Vui luật nghi thân giáo một bài ca
Vui bao la chẳng quản ngại tuổi già
Vui Tịnh độ từng đêm lần chuỗi hạt
 
Vui hướng đạo bao người vào chính pháp
Vui Hiền nhân tiếp nối mạch Tăng thân
Vui hăng say chỉ lối xiết ân cần
Vui nhiệt huyết ươm bao mầm giống Thánh
 
Vui Bố thí một đời tâm trải khắp 
Vui lợi hành đồng sự với tha nhân
Vui ra đi môi hoá đoá sen hồng 
Vui tự tại tiêu diêu miền Cực lạc
 


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5698220
Số người trực tuyến: