Chiêm bái Vũ điệu Kim Cương thừa - Sự trở về với bản tâm thanh tịnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chiêm bái Vũ điệu Kim Cương thừa - Sự trở về với bản tâm thanh tịnh

Phật giáo Kim Cương thừa dạy rằng: Tất cả những phẩm chất giác ngộ của chư Phật, Bồ tát, Dakini Trí tuệ vốn đều sẵn có đầy đủ trong mỗi chúng sinh. Mối liên hệ với tự tính Phật ấy có thể được hiển lộ nhờ vào những vũ điệu linh thiêng tự thân hóa Phật để khơi dậy niềm cảm hứng và hiển hiện những phẩm chất ẩn tàng.

Vũ điệu Kim Cương thừa là sự tượng trưng cho các khía cạnh của tâm chúng ta. Cách đây khoảng từ năm trăm tới một nghìn năm về trước, mỗi khi các bậc Thượng sư truyền quán đỉnh hoặc khi có các Pháp hội lớn, các vị Hộ pháp sẽ thường giáng lâm đàn tràng để hộ trì và khiển trừ chướng ngại. Các Ngài phô diễn vũ điệu Kim Cương và tất cả đại chúng thời đó đến dự lễ đều có thể chứng kiến rõ ràng chư Hộ pháp đến từ khắp mười phương và cùng nhau phô diễn vũ điệu, rồi ban gia trì cho đại chúng. Sau khi kết thúc, các Ngài hòa tan vào luân xa tim của bậc Căn bản Thượng sư, còn một số thì hòa nhập vào luân xa tim của các đệ tử chí thành, ban gia trì, niềm an lạc và sự chứng ngộ cho họ.

Hai, ba trăm năm gầy đây, dần dần con người ít phúc nên không thể tiếp cận được với chư Hộ pháp nữa. Vì lẽ này mà chư Tăng mới thay các Ngài trình diễn vũ điệu Kim Cương để triệu thỉnh Hộ pháp và khiển trừ chướng ngại. Cách đây vào khoảng mười bảy hay mười chín năm về trước, vẫn còn một vài trường hợp hiếm hoi xảy ra, khi đó chư Hộ pháp giáng lâm và phô diễn vũ điệu Kim Cương rồi hòa tan vào luân xa tim các bậc Thầy và đệ tử. Bởi tâm con người càng ngày càng bất tịnh nhiễm ô, ngày càng nhiều phiền não của tham, sân, si, tật đố, ganh ghét nên dù chư Hộ pháp vẫn hiển diện ở các Pháp hội nhưng chúng ta không thể thấy được các Ngài.


Bởi thế, khi chứng kiến vũ điệu Kim Cương thừa chúng ta cần đưa tâm mình vào trạng thái thiền định, trưởng dưỡng sợi dây liên hệ trở lại với bản tâm để có thể ngộ ra mình đang ở đâu, mình là ai, để cuối cùng có thể nhận ra bản chất Phật của chính mình. Đức Phật Thích Ca dạy rằng bản chất của toàn bộ vũ trụ này là như huyễn, hoàn toàn do tâm chúng ta phóng chiếu ra. Khi bạn biết được toàn bộ vũ trụ là sự hoá hiện của tâm thì việc đặt toàn bộ vũ trụ vào lòng bàn tay cũng rất dễ dàng, đơn giản, không khó khăn gì. Thông qua sự phô diễn vũ điệu Kim Cương, tất cả khó khăn chướng ngại về thân, tâm sẽ được tiêu trừ. Chúng ta nhận ra tất cả chướng ngại đều là sự hoá hiện của tâm, không có gì thực sự đến từ bên ngoài. Đó là ý nghĩa của việc trình diễn và chiêm bái vũ điệu Kim Cương thừa.

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất từ bi và trí tuệ theo quan kiến Kim cương thừa" giới thiệu giáo Pháp tôn quý được Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ trong những kỳ Pháp hội tại Việt Nam, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành)

Tại Lễ hội Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên diễn ra từ ngày 16/3 đến 19/3/2017, chư Tăng Truyền thừa Drukpa đến từ Ấn Độ sẽ trình diễn các Vũ điệu Kim Cương thừa linh thiêng (Vũ điệu Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp, Vũ điệu Mạn Đà La Ngũ Trí Như Lai). Kính mời Quý vị cùng gia đình, bạn bè tham dự sự kiện hy hữu cát tường này!

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5759387
Số người trực tuyến: