Chính kiến về lời cầu nguyện tán thán 21 Độ Mẫu Tara điều phục quỷ thần | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Chính kiến về lời cầu nguyện tán thán 21 Độ Mẫu Tara điều phục quỷ thần

Trong Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, tất cả các bài kệ cầu nguyện 21 Đức Độ Mẫu đều là lời tán thán công hạnh các Ngài điều phục quỷ thần, Dạ xoa, quỷ nhập tràng, các thế lực thù địch, ám chướng. Chúng ta cần phải hiểu một cách chính kiến rằng các Ngài điều phục được quỷ thần chính là cách các Ngài đã điều phục được tâm nhị nguyên ở nơi các chúng sinh đang cầu nguyện, cũng như điều phục được các chướng ngại bên ngoài. Bởi vì chỉ khi tâm nhị nguyên bị tiêu trừ thì hành giả mới có thể thành tựu được lời cầu nguyện.

Khi cầu nguyện, chúng ta nên hiểu lời tán thán 21 Độ Mẫu Tara giản lược theo 3 cách. Đó là những chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật. 

1. Chướng ngại bên ngoài

Đây là những chướng ngại về môi trường, về sự mất cân bằng của các đại: địa, thuỷ, hoả, phong. Tất cả các thiên tai không là gì khác ngoài sự mất cân bằng của các đại. Khi Hoả đại mất cân bằng hiện tướng thành cháy rừng, hoả hoạn; khi Thuỷ đại mất cân bằng thì lũ lụt hiện hành; khi Phong đại mất cân bằng thì cuồng phong, bão tố, vòi rồng; khi Địa  đại mất cân bằng thì động đất.

Chúng ta đang sống nương vào các đại bên ngoài và các đại thân của mình. Khi các đại bện ngoài mất cân bằng lập tức thiên tai, kiếp nạn xảy ra. Đối với bản thân mình, khi các đại mất cân bằng cũng sinh ra các loại bệnh tật khác nhau.

2. Chướng ngại bên trong

Chướng ngại bên trong chính là những tập khí tiêu cực kích hoạt năng lượng tiêu cực và hiện tướng thành các loại quỷ thần khác nhau.

3. Chướng ngại bí mật

Chướng ngại bí mật chính là toàn bộ tâm nhị nguyên tạo tác - tham sân si mạn nghi tà kiến. Chúng ta tán thán của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đồng nghĩa với việc tán thán công hạnh của Ngài điều phục được tất cả tâm nhị nguyên. Tham sân si mạn nghi tà kiến là 5 căn bản phiền não, nhưng nói chung, đó chính tâm vô minh hay tâm nhị nguyên. Khi tâm chúng ta không chế ngự được những căn bản phiền não sẽ khiến cho ma quỷ xâm nhập nhiếp trì khiến cho tâm chúng ta điên đảo và tạo ra những ác nghiệp khiến cho mình phải trầm chìm đọa lạc. 

Như vậy, ở cấp độ bí mật, chúng ta tán thán Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara điều phục được tâm nhị nguyên. Ở cấp độ bên trong, chúng ta tán thán Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara  điều phục những loại quỷ thần, Dạ xoa, quỷ nhập tràng và tất cả các loại quỷ thần khác nhau, đó là sự điều phục những năng lượng tiêu cực. Và khi những quỷ thần này thể hiện ra bên ngoài, đó là những kiếp nạn địa thuỷ hoả phong mà chúng sinh đã và đang trải qua. Nếu ở thân mình thì đó là những loại bệnh tật khác nhau.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5698610
Số người trực tuyến: