Luân hồi tái sinh - Dấu tích qua các thần đồng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Luân hồi tái sinh - Dấu tích qua các thần đồng

Hiện tượng luân hồi được giới khoa học nghiên cứu không chỉ qua các hiện tượng nhớ lại ký ức của tiền kiếp mà còn liên quan đến các trường hợp “thiên tài”. Vấn đề năng khiếu thiên bẩm và thiên tài từ lâu đã tạo nên nhiều thắc mắc lớn đối với con người. Tại sao cùng là con người nhưng có kẻ tài ba xuất chúng, có năng khiếu vượt bậc nhưng lại cũng có kẻ vô cùng tối dạ đến lạ lùng?

Những tài năng xuất chúng trên thế giới

Gần đây, cô bé Bella Devyatkina của chương trình truyền hình thực tế ở Nga "Udivitelniye Lyudi" ("Những người phi thường") nhanh chóng trở thành một hiện tượng nổi tiếng khắp thế giới khi nói lưu loát cả 7 thứ tiếng khi mới 4 tuổi.

 

 

Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Nga, Bella còn có thể nói trôi chảy các thứ tiếng như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc và Ả Rập. Trái ngược với suy nghĩ "chắc chỉ nói được mấy câu đơn giản thôi" của nhiều người, cô bé 4 tuổi đã chinh phục tất cả những ai xem chương trình với vốn từ vượt xa một cuộc hội thoại thông thường. Bella có thể trả lời rành mạch tất cả những câu hỏi được ban giám khảo đưa ra dựa trên chương trình học của tất cả các ngôn ngữ trên.

Truman Safford, một trẻ con "bác học" người Mỹ khác, mới 7 tuổi đã là một sinh viên ham thích đại số học. Toán cao đẳng và kỷ hà học là hai môn sở trường của thần đồng nầy, nhất là giải quyết những bài toán có những con số vĩ đại và hóc búa. Một lần nọ Truman Safford được yêu cầu làm một bài toán nhân 365,365,365,365,365,365, bằng bộ óc nhẩm tính, chứ không được dùng bút và giấy. Thiên tài Truman liền gật đầu, rồi thoăn thoắt đi một vòng trong gian phòng….


Truman Henry Safford

Cậu bé thần đồng này cho biết, rằng đáp số cậu tìm được thường hiện ra trong đầu óc, bằng hình ảnh những con số. Việc còn lại chỉ là ứng khẩu đọc lên mà thôi. Và cũng giống như bao nhiêu thiên tài khác, Truman Safford đã mất cái khả năng lạ lùng đó lúc lên 16 tuổi.

Wolfang Amadeus Mozart sinh quán tại Salizburg, Áo. Cha ông là Leopold Mozart . Ngay từ lúc 3 tuổi cậu bé Mozart đã tỏ ra là một thần đồng. Những ngón tay bé xíu của Wolfang Amadeus Mozart đã biết lướt những ngón đàn điêu luyện trên chiếc đàn dương cầm của cha. Chẳng bao lâu sau đó Mozart trở thành một người sử dụng tài ba của chiếc vĩ cầm tí hon. Mozart soạn nhạc khúc đầu tiên đặt tên "SONATA" năm 4 tuổi, đến 7 tuổi thì ông thừa khả năng điều khiển một dàn đại hoà tấu.


Wolfang Amadeus Mozart

Khoa học đi tìm lời giải thích

Đối với các nhà khoa học,  lời giải thích có thể dựa vào thuyết di truyền. Nhưng đôi khi cha mẹ các thần đồng lại rất bình thường, không có bằng chứng về sự xuất sắc trong mọi lĩnh vực và nếu xét về phả hệ, cũng không thấy ai trong dòng họ trước đây có tài năng cả.

Xét về mặt tri thức, các nhà khoa học và tâm lý học cho rằng ngoại trừ những người bị bệnh tâm thần, những ai đi học đều đặn từ các cấp theo chương trình nào đó thì dần dần họ sẽ tích lũy được kiến thức. Chỉ có sự khác biệt về sự thu nhận nhanh chậm khác nhau mà thôi. Nhưng tại sao có những người còn đưa sự hiểu biết của mình đi xa hơn, nghĩa là chưa học tới đã biết. Trên thế giới có nhiều học sinh phải bỏ nhiều lớp trung gian để lên học lớp trên vì các lớp dưới tuy chưa học nhưng đã biết cả rồi... Tất cả những điều đó khẳng định rằng có một cái gì đó tàng ẩn trong kho kiến thức của những con người ấy.

Thuyết về kết cấu "phách"

Một số bác sĩ thần kinh học cho rằng cho rằng sự thông minh của các thần đồng là kết quả của những hạch tuyến khác thường, nhất là hạch màng mũi, tùng quả tuyến và thận tuyến.

Còn một số nhà vật lý và sinh học lại đưa ra cách giải thích vấn đề trên bằng “kết cấu phách”. "Phách" ở đây tất nhiên không phải là "phách" trong âm nhạc, mà là một khái niệm chỉ "phần bất biến" của con người, còn được hiểu là "phần năng lượng tách ra dưới dạng sóng". Khi con người chết đi, “phách” liền tan vào vũ trụ. Vì thế, “phách” có thể hiểu là một loại “trường sóng hạt cơ bản nhẹ”, hoặc là “tập hợp những năng lượng thông tin cá thể”.

Ở tuổi rất trẻ, những thần đồng đã tích tụ được lượng kiến thức khổng lồ mà người bình thường cả đời cũng khó có được. Theo thuyết này, “phách” của các thiên tài là sản phẩm của hàng vạn kiếp trong quá khứ dồn lại trong một cơ thể hiện hữu. Nói cách khác, "trường sóng hạt cơ bản nhẹ" hay những "tập hợp thông tin cá thể" đã tập trung vào cơ thể họ theo một quy luật nào đó.

Nhiều nhà khoa học đã mạnh dạn đề cập tới những khái niệm rất mới về hiện tượng "nhớ về quá khứ". Họ đã lập ra một "quy trình công nghệ" cho phép bằng thực nghiệm đưa con người vào trạng thái giữa mơ và thực. Ở trạng thái lơ lửng kỳ ảo này, người tham gia thực nghiệm vẫn nhìn thấy những gì quanh mình, nhưng trong tiềm thức, họ lại thấy cả quá khứ. Phương pháp thực nghiệm này đã được áp dụng để chữa một số bệnh tâm thần và đem lại kết quả.

Mặc dù đã có những thành tựu nhất định, nhưng đến nay, những chuyện về "siêu trí nhớ" đối với những tài năng từ nhiều kiếp trước gần như vẫn nằm ngoài vòng nghiên cứu của khoa học chính thống.

Nguyên nhân sâu xa của những tài năng vượt bậc

Theo thuyết luân hồi, trong vũ trụ không có gì mất đi, sự mất đi chỉ là cái hình thức mà con người thấy bằng đôi mắt phàm trần của sự tan rã. Một cái cây mục nát, tan rã nhưng những đơn chất cấu tạo nên nó như Carbon, Hydrogene, Oxygene, Nitơ, sulfune, Phoosphor, Magnesium, Calci, Kali, Sắt v.v... lại đi vào không khí, đất, nước…. và đó sẽ là những yếu tố để cấu tạo nên một cái cây khác.

Tài năng, tri thức, khả năng cũng vậy, không có gì mất đi. Nhiều người đã tiếc rẻ những nhân tài vội sớm lìa cõi thế, cái thân xác của thiên tài này tan rã nhưng tài năng vẫn còn đó sẽ lại chuyển hóa ở cấp độ cao hơn khi tái sinh và ở lần tái sinh kế tiếp, có thể họ lại được rèn luyện tích lũy hơn thêm.

Theo các nhà khoa học nghiên cứu về bộ não con người (ở Nga có viện nghiên cứu bộ não con người, nơi hiện lưu giữ các bộ óc của Pavlov, Lenin, M. Gorki, Stalin...) thì cuộc đời của một con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, dù có sống được 100 tuổi thì quả thật, người ấy chưa sử dụng hết năng lực tư duy cũng như năng lượng của bộ não. Phần lớn một đời người chỉ sử dụng có 1 phần 10 năng lực của bộ não. Vậy 9 phần còn lại ấy sẽ đi đâu?

Theo Duy thức học của Đạo Phật, A-lại-da Thức được ví như một kho tàng của các loại hạt giống - những thiện và bất thiện nghiệp mà một chúng sinh đã tạo ra trước đó được huân tập không sót một chi tiết nhỏ nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống (tốt và xấu) sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả, kết quả là chúng sinh được sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra mà không thể trốn tránh, chối bỏ nó, những hạt (chủng tử) này sẽ liên tục được trau dồi vào kho tàng A-lại-da thức cho đến khi chúng sinh đó hoàn toàn đạt được giác ngộ.

A-lại-da thức có khả năng tiếp nhận, duy trì và làm các hạt giống chủng tử tăng trưởng, chuyển biến cho đến khi đầy đủ nhân duyên thuần thục chín mùi thì mới được đi tái sinh vào những thế giới thích hợp với căn nghiệp của mình.

Tùy theo nghiệp lực của mỗi chúng sinh mà được thọ sinh vào trong lục đạo luân hồi. Nếu nhân trong A-lại-da thức chứa nhiều chủng tử thiện, giữ gìn năm giới, làm phúc bố thí khi đầy đủ nhân duyên chín mùi thì sẽ chuyển biến và hiện khởi ra quả báo là cõi người hay cõi trời. Ngược lại nếu chứa nhiều chủng tử si mê, tham lam, sân giận, thì sẽ hiện khởi ra quả báo trong ba đường ác là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục.

Nếu chúng sinh trì công tu tập, siêng năng làm thiện hạnh, thực hành Phật pháp có nghĩa là tiếp tục huân tập các chủng tử vô lậu thanh tịnh vào kho A-lại-da thức đến khi  tàng thức chỉ chứa toàn các chủng tử vô lậu (chủng tử giải thoát). Các hạt giống hữu lậu của phiền não, nghiệp báo luân hồi sinh tử không còn nữa và A-lại-da thức bây giờ chuyển thành “thanh tịnh”.

Nhóm ĐBT biên tập

 

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5698287
Số người trực tuyến: