Ngày 3: Bài Pháp về lòng tri ân- Pad Yatra 8 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ngày 3: Bài Pháp về lòng tri ân- Pad Yatra 8

ECO PAD YATRA LẦN THỨ 8, NGÀY THỨ 3 (26/9/2016)

Ngày thứ 3 của chuyến đi bộ sinh thái - Eco Pad Yatra lần thứ 8 do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dẫn đầu, đoàn xuất phát từ Khaspang đi tới Sharshu Spang Yokma.

Himalaya là dãy núi cao nhất trên của hành tinh chúng ta, nằm giữa Ấn Độ và thềm lục địa Âu Á, và thường được ví như là cực thứ 3 của Trái Đất. Đây là ngôi nhà của những dải băng hà lớn nhất bên cạnh những đỉnh núi phủ đầy băng tuyết.

Khi nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng dần lên, sự tan chảy của các sông băng diễn ra ở tốc độ nhanh chóng đã làm mất căn bằng hệ sinh thái nơi đây, khiến những hiện tượng thời tiết xấu trước đây biến thành những thảm họa thiên tai. Nếu hiện tượng thời tiết nguy hiểm này diễn ra thường xuyên thì khu vực này có thể sớm trở thành vùng đất không thể cư trú, và một nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Đáng tiếc là con người đã vô tình trở thành tai họa cho thiên nhiên. Nhân danh hiện đại hóa, chúng ta đã tạo ra rác thải không thân thiện với môi trường, đồng thời gây nguy hiểm cho sự sinh tồn của chính chúng ta. Do hành vi bất cẩn, thiên tai xảy ra khắp nơi, nhiều người đã mất đi tính mạng, nhà cửa, và những người thân yêu. Trái đất, ngôi nhà duy nhất của chúng ta sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn nếu bạn không hành động ngay hôm nay. Chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta không chỉ là một phần của thiên nhiên mà chúng ta CHÍNH LÀ thiên nhiên.

Vì sự tiện nghi trong cuộc sống, chúng ta đã phát minh ra nhiều thứ phục vụ cho sự thoải mái vật chất của mình, nhưng các thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tai hại của sự hưởng thụ nhất thời này. Đó là bởi luật Nhân - Quả hay Nghiệp. Nếu hiểu được nghiệp bằng kinh nghiệm thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều thiện nghiệp hơn và các thế hệ tương lai có thể được hưởng kết quả tốt đẹp giống như chúng ta.

Chúng ta luôn nói “hãy tốt bụng”, “hãy sống hạnh phúc” nhưng chúng ta chỉ nói mà không bắt tay vào thực hành vì chúng ta không biết phải làm thế nào. Hành hương là một giải pháp, tôi không nói là giải pháp duy nhất, nhưng là một trong những giải pháp tốt nhất để “tái chế” cuộc sống của bạn và để thực sự hạnh phúc, nhu hòa, tốt bụng và biết tri ân. Lòng tốt đến từ sự tri ân. Nếu bạn không biết ơn cuộc sống của bạn, lòng tốt sẽ đến từ đâu? Bạn không thể có lòng tốt thật sự nếu bạn không thực sự biết tri ân.

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị và các bạn một số hình ảnh chuyến hành hương sinh thái Eco Pad Yatra lần thứ 8, ngày thứ 3 (25/9/2016), Khespang - Sharshu Spang Yokma.

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5773787
Số người trực tuyến: