Trân trọng những may mắn trong cuộc sống để đầu tư cho tương lai tốt lành | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trân trọng những may mắn trong cuộc sống để đầu tư cho tương lai tốt lành

Các cơ hội luôn chờ đón chúng ta, và chúng ta cần thấy rất hạnh phúc và tràn đầy cảm hứng từ việc này. Thế nhưng nếu chỉ thấy hạnh phúc và có cảm hứng mà chẳng làm gì thêm nữa thì chưa đủ. Chúng ta cần hành động vì tương lai. Giống như các doanh nhân, chúng ta cần suy nghĩ về việc đầu tư cho tương lai, đầu tư cho đời sau.

Tôi luôn tự nhủ rằng mỗi khi thấy buồn chán, thất vọng, hay căng thẳng thì không được nói ra những điều đó. Chúng ta cần biết an vui, bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, với những gì mình có. Đây là một suối nguồn tạo an vui và truyền cảm hứng cho cuộc sống.

Thực sự thì chúng ta cần để cho suối nguồn cảm hứng đó tuôn trào, chứ không phải là lãng quên suối nguồn đó và chỉ luôn nghĩ đến những điều tiêu cực. Chúng ta rất hay có xu hướng nghĩ đến mọi điều tiêu cực trong cuộc sống và chẳng bao giờ nghĩ đến những điều tích cực cả. Vì thế mà chúng ta không hề có cảm hứng trong cuộc sống.

Chúng ta có thể nghĩ đến vô số những chuyện trong cuộc sống khiến chúng ta thấy hạnh phúc, an vui, nhưng thông thường thì các kinh điển do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đã tóm gọm rõ ràng thành mười tám điểm, gồm tám điểm nói về thời điểm và các cơ hội, và mười điểm nói về của cải. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chỉ có mười tám đặc điểm trong đời sống khiến chúng ta an vui. Đó chỉ là một cách giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi đặc điểm trong số này khiến chúng ta có nhiều an vui, cảm hứng trong đời sống. Vì thế, chúng ta cần tìm hiểu xem bản thân hiện có bao nhiêu đặc điểm an vui như vậy.   

Không bị sinh vào 3 đường ác

Chúng ta cần thấy hạnh phúc vì thứ nhất là không bị tái sinh vào cảnh giới địa ngục, thứ hai là không bị tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ, thứ ba là không bị tái sinh vào cảnh giới súc sinh. Một điều đáng vui mừng nữa là chúng ta không phải tái sinh vào thân người trong những hoàn cảnh bất lợi, không biết thực hành bất kỳ thiện nghiệp nào cho bản thân và mọi người. Mà ngược lại chúng ta có nhiều phúc duyên để có trí tuệ hiểu biết.

Không bị sinh vào cõi thiên vì hưởng lạc mà quên đi thực hành   

Ngay cả khi được tái sinh vào cõi thiên, là cảnh giới có hỷ lạc và thụ dụng cao nhất trong lục đạo luân hồi, thì chúng ta vẫn đầy những vô minh, vì thế chư thiên có cuộc đời tràn đầy thụ dụng và hỷ lạc vô minh. Chính vì những vô minh này mà chẳng sớm thì muộn chúng sinh trong cõi thiên nhất định sẽ bị tái sinh vào các cảnh giới thấp và chịu khổ đau. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thấy vui vì không bị tái sinh vào cõi thiên.

Thoát khỏi cảnh sáu căn khiếm khuyết

Hơn thế nữa, chúng ta còn may mắn được sinh ra đầy đủ các căn, không bị khiếm khuyết, và vì thế có thể nghe giảng pháp, âm nhạc, âm thanh của tự nhiên – tiếng chim hót, thác nước chảy, nghe những lời chuyện trò hay những âm thanh kỳ diệu khác. Vì có mắt nên chúng ta thấy được vạn vật. Chúng ta cần biết trân trọng việc được sinh ra trong thân người hoàn hảo. Hãy thử tưởng tượng đơn giản như việc sinh ra thiếu đi đôi mắt, chúng ta hãy nhắm mắt trong khoảng mười phút xem. Việc thiếu đi đôi mắt thật kinh khủng. Nếu thiếu đi đôi mắt, bạn khó lòng làm được bất kể việc gì, và phải sống cả đời trong bóng tối. Thế nên chúng ta cần thấy hạnh phúc và trân trọng việc chúng ta được sinh ra trong thân người hoàn hảo.

Nghĩ đến những điều tích cực

Tại sao chúng ta không biết hạnh phúc và trân trọng những điểm tích cực nhỏ bé này? Đó là những điều tích cực khiến tâm chúng ta tràn đầy cảm hứng. Hiện chúng ta đã tiến bộ hơn trên con đường đạt tới thành tựu vĩ đại, nhưng chúng ta cần tiếp tục cải thiện hơn nữa. Vì thế, chúng ta cần luôn suy nghĩ tích cực, biết trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống, để luôn tu sửa bản thân, tạo ra thiện nghiệp nhờ suối nguồn cảm hứng từ cách nghĩ này.

Ví dụ như hiện tại chúng ta thấy hạnh phúc, có cuộc sống rất thành đạt, là người giàu có, có mọi thứ chúng ta muốn. Có lẽ chúng ta chưa biết trân trọng đầy đủ những điều chúng ta đang có, nhưng chúng ta đang trải nghiệm những điều đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần tiếp tục đầu tư để trong tương lai có thêm lợi ích từ đời sống tốt lành, thoải mái này, để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta chỉ hưởng thụ sự tốt đẹp của cuộc sống hiện tại, thì trải nghiệm đó chẳng khác gì đời sống ở cõi thiên bởi chư thiên chỉ biết hưởng thụ hỷ lạc mà chẳng vun đắp gì cho tương lai cả. Đó là một chuyện rất đáng buồn, vì thời gian trôi rất nhanh và những thụ dụng, hỷ lạc, sức khỏe chúng ta đang có sẽ không còn nữa, thay vào đó là những khổ đau đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta cần tận dụng hoàn cảnh thuận lợi hiện có để tu tập tiêu trừ mọi nhân và quả ác, giúp đời sau được an lành hơn nữa. Đây là cơ hội, nhưng chúng ta chưa biết tận dụng cơ hội đó. Bên cạnh việc biết trân trọng những an vui, hạnh phúc hiện có, chúng ta cần biết tận dụng hoàn cảnh thuận lợi để tích lũy thiện lành cho đời sau. Biết trân trọng những thuận lợi hiện có là nền tảng để chúng ta có cảm hứng tu tập, sửa đổi bản thân.

Đầu tư cho tương lai

Dù không phải là Phật tử, chúng ta cũng thấy rằng mọi người đều luôn phải đầu tư cho tương lai.  Vì vậy, chúng ta cần có quyết tâm mạnh mẽ tận dụng cơ hội tốt lành này để có được tương lai tốt lành hơn nữa. Hãy làm những công việc thiện hạnh lợi ích cho chúng sinh hay bản thân trong tương lai. Hãy đọc sử sách hay đi triều bái thánh địa để có tâm nguyện mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta có niềm tin mạnh mẽ vào đạo Phật, hãy đi triều bái thánh địa khi bản thân đang có những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi. Hãy đọc kinh điển hay bất kỳ sách vở nào giúp chúng ta trưởng dưỡng hiểu biết bên trong. Hãy tận dụng sự tự do và hoàn cảnh thuận lợi của đời sống làm người thay vì phí hoài cơ hội này. Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ các bạn khi nói rằng hãy đầu tư cho tương lai tốt lành hơn.

Chúng ta không chỉ đầu tư cho đôi mắt, mà còn cả đôi chân, đôi tay, mọi của cải vật chất như tiền bạc, xe cộ… Giả sử bạn nghĩ rằng “Nhiều người có tiền. Tôi cũng có một chút tiền và một đời sống thoải mái. Vậy thì sao nào?” Đây là cách hiểu chưa đúng. Dù bạn có bao nhiêu tiền bạc đi nữa, bạn cũng cần cố gắng tiếp tục đầu tư để thu được lợi ích trong tương lai. Cũng tương tự như thế, chúng ta cần luôn giúp đỡ mọi người để trong tương lai chúng ta sẽ nhận được quả lành. Ví dụ như, chúng ta hãy sử dụng đôi chân đang mạnh khỏe của mình để đi bộ triều bái thánh địa. Nếu không, chẳng sớm thì muộn chúng ta chẳng còn đi được nữa. Không ai biết trước được mọi chuyện trong tương lai.

Ví dụ về đi triều bái thánh địa này có phần hài hước nhưng cũng có một phần sự thật. Tôi thực hành triều bái thánh địa theo giáo pháp và không biết mọi người có muốn tham gia cùng hay không. Khi thấy đôi chân của tôi đi lại khó khăn, tôi tự nhủ: “Đôi chân này mỗi năm lại yếu đi. Đây là quy luật của tự nhiên, là chuyện thường tình.” Vì thế tôi quyết định sẽ đi bộ triều bái thánh địa khi vẫn còn có thể đi bằng đôi chân này. Thế rồi mọi người bắt đầu tham gia cùng. Năm ngoái có hàng trăm người đã tham gia chuyến bộ hành triều bái thánh địa. Vì thế, hãy tận dụng các hoàn cảnh thuận lợi của thân người khó được để có quả tốt lành trong tương lai. Một vài năm nữa, hoặc mười năm nữa, lúc đó liệu chúng ta còn sống nữa hay không. Kể cả nếu như còn sống, chúng ta cũng không thể đi bộ tốt như bây giờ được. Chính vì suy nghĩ này, tôi đã gắng sức thực hiện những chuyến bộ hành triều bái thánh địa. Đó là một cách “tái đầu tư” cho đôi chân. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần “tái đầu tư” cho toàn bộ thân tâm mình.

Nếu không làm được như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực sự lãng phí mọi thứ đang có và mọi việc đang làm. Nếu chúng ta không làm được như vậy thì làm sao đời sau chúng ta có được của cải như bây giờ, có được một thân người hoàn hảo và tâm tỉnh thức như hiện tại? Vì thế, chúng ta cần ngay lập tức tận dụng hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi ở hiện tại để “tái đầu tư” cho tương lai.

(Khai thị của Đức Pháp Vương về Pháp tu Quan Âm tại Plouray - Pháp, 2007)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5695796
Số người trực tuyến: