Vì sao luôn cần có bậc Thầy hướng đạo trên con đường tâm linh? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Vì sao luôn cần có bậc Thầy hướng đạo trên con đường tâm linh?

Đức Phật dạy trong một mật điển: “Trong tất cả chư Phật, không có một ai thành tựu giác ngộ mà không nhờ một bậc Thầy, và trong tất cả một ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc Thầy”.

Tất cả truyền thống trí tuệ lớn, dù là Ki-tô, Sufi, Phật giáo hay Ấn Độ giáo, muốn thành tựu đều phải dựa vào bậc Thầy. Bởi thế điều mà bạn cần phải hiểu một bậc thầy chân chính là như thế nào, một đệ tử chân chính là như thế nào, và sự chuyển hóa thực sự xảy ra như thế nào nhờ tâm chí thành đối với thầy.

Mặc dù bản tính chân thực của chúng ta là Phật, song từ vô thủy nó đã bị che mờ bởi một đám mây đen vô minh mê lầm. Tuy thế, bản tính chân thực ấy, Phật tính ấy của chúng ta, không bao giờ hoàn toàn đầu hàng sự chuyên chế của vô minh. Ở đâu đó Phật tính ấy luôn luôn chống lại sự thống trị của vô minh.

Như vậy, Phật tính của chúng ta luôn tồn tại một khía cạnh tích cực, đó là “bậc Thầy bí mật”. Ngay khi chúng ta trở nên mờ mịt, thì bậc Thầy bí mật ấy vẫn làm việc không biết mỏi mệt, cố đưa chúng ta trở về sự sáng sủa, khoáng đạt của bản thể chân thực. Bậc Thầy ấy không bỏ rơi chúng ta trong bất cứ giây phút nào. Trong lòng từ bi vô lượng như của chư Phật và của các bậc thầy giác ngộ, Phật tính ấy không ngừng hoạt động vì sự tiến bộ tâm linh của chúng ta không chỉ đời này mà tất cả đời quá khứ, dẫn dắt chún?g ta trở về chân lý tuyệt đối.

Phép nhiệm màu hay tâm chí thành?

Khi bạn cầu nguyện, khát ngưỡng chân lý trong một thời gian dài, qua nhiều đời kiếp, và khi nghiệp bất thiện đã được tịnh hóa, thì một thứ phép lạ xảy ra. Và nếu ta có thể hiểu và sử dụng phép lạ này, thì nó có thể đưa đến sự chấm dứt vô minh: bậc Thầy bí mật, người luôn luôn theo sát chúng ta, xuất hiện dưới hình dạng một “bậc Thầy bên ngoài”, người mà gần như do một phép nhiệm màu, chúng ta được hạnh ngộ được trong đời sống. Sự hạnh ngộ này là quan trọng nhất trong tất cả các kiếp sống.

Ở tầng mức cao sâu nhất, Thượng sư và đệ tử không thể có sự ngăn cách, vì công việc của bậc Thầy là dạy cho chúng ta nhận được thông điệp rõ ràng của bậc Thầy bên trong, và giúp chúng ta nhận ra được sự hiện diện liên tục của bậc Thầy ấy ở trong tâm.

Bậc Thầy bên ngoài là người chuyên chở, truyền đạt tất cả những ân phúc gia trì của chư Phật. Đấy là điều làm cho bậc Thầy của bạn có khả năng phi thường soi sáng tâm trí bạn. Bậc Thầy không khác gì hiện thân của chân lý tuyệt đối, đấy là đường dây điện thoại mà qua đó tất cả chư Phật và các bậc thầy giác ngộ có thể liên lạc với bạn. Mặc dù lòng từ bi và năng lực chư Phật luôn luôn hiện hữu, song những mê mờ đã ngăn che chúng ta không gặp được chư Phật một cách trực tiếp. Nhưng bậc Thầy của chúng ta luôn thị hiện trước mắt để chỉ cho chúng ta bằng mọi cách con đường của chư Phật - Con đường giác ngộ giải thoát. Ngài giúp chúng ta nhận ra rằng sự giác ngộ có thể đạt được khi còn thân ngũ uẩn ngay trong đời này, trong thế giới này, ngay bây giờ và tại đây. Các Ngài là những nguồn cảm hứng cao cả nhất trong việc tu tập của đệ tử, trong công việc, đời sống của đệ tử, và trong cuộc hành trình của đệ tử tiến đến giải thoát:


Thầy là vầng dương toả sáng sưởi ấm muôn nơi

Thầy là hương sen thơm dịu ngát không gian

Câu kinh tiếng pháp Thầy dành cho con

Cho con khai sáng phát Bồ Đề tâm

Thầy kính yêu, Thầy muôn đời!

 

Thầy là vầng dương vầng trăng rọi bước con đi

Tình Thầy là dòng ban phước sưởi ấm tim con

Dưới gót chân sen của Thầy hôm nay

Con xin dốc hết lòng thành quy y

Thầy kính yêu, Thầy muôn đời!

 

Thầy ơi! Đã cho con một niềm tin đó

Khi chân lý chính là tâm hoa

Trong con tim không lời không ý

Nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Tham khảo thêm

Thượng sư đệ tử - Mối liên hệ linh thiêng

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5695990
Số người trực tuyến: