Tìm kiếm
Ngày 14/6, nhằm ngày vía Đức Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp lịch vũ trụ học Kim Cương thừa, lần đầu tiên, "Thiền khúc chân ngôn Mahakala" được giới thiệu tới Phật tử và đại chúng trong khuôn khổ khóa tu Hộ pháp được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên.
Ai từng đặt chân đến Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, dừng lại trước tôn ảnh một vị Hộ pháp Kim cương, ba mắt rực sáng, dung mạo phẫn nộ uy nghiêm, hẳn sẽ thầm hỏi: Ngài là ai? Đó là Mahakala - Đại Huyền Kim cương Thiên, vị Hộ Pháp của truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.
Trong Kim Cương thừa, Tứ Thủ Mahakala không chỉ được tôn thờ như một vị hộ pháp phẫn nộ, mà còn được xem là hiện thân hợp nhất của Tam Căn Bản: Guru (thượng sư), Yidam (bản tôn) và Hộ pháp. Từ vương miện năm đầu lâu đến bốn cánh tay cầm pháp khí, mỗi chi tiết trên thân tướng Ngài đều là một lớp biểu tượng của con đường giác ngộ - và sau cùng, là tấm gương phản chiếu chính tâm thức người hành trì.
Ngày 31/5 (Rằm tháng Tư âm lịch), tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra trang nghiêm với nhiều nghi lễ truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện và những giá trị nhân văn của Phật giáo trong cộng đồng.
Ngày 31/5 (rằm tháng Tư âm lịch), Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Đại lễ Phật Đản 2026 theo truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, truyền thừa Drukpa, với các nghi lễ tắm Phật, cúng dường đèn và tụng bài tán thán mười hai công hạnh của Đức Phật.
Mỗi năm vào Rằm tháng Tư Âm lịch, từ những đỉnh núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn đến những mái chùa nhỏ nơi làng quê Việt Nam, hàng triệu người con Phật cùng dừng lại — để tưởng nhớ về vị Thầy vĩ đại đã thay đổi dòng chảy lịch sử nhân loại. Đại Lễ Phật Đản. Một ngày. Một vầng trăng tròn. Một đoá sen nở.
Một bước của chính niệm giữa đời bộn bề. Một bước của lòng tử tế với người bên cạnh. Một bước rời xa tham, sân, si. Mỗi bước chân tỉnh thức như thế, dù nhỏ bé, cũng là sự tiếp nối những bước chân thiêng liêng nơi vườn Lâm-tỳ-ni năm xưa, và là cách ta dâng lên Tam Bảo lòng tôn kính chân thật nhất.
Điều khiến ngày này trở nên kỳ diệu trong tâm thức người con Phật là ở chỗ: cả ba sự kiện ấy — dù trải dài gần trọn tám mươi năm một đời người — đều được tưởng niệm trong cùng một ngày trăng tròn. Một đời người vĩ đại, từ lúc sinh ra, đến khi bừng sáng, rồi an nhiên ra đi, như được gói trọn trong một vầng trăng.
Có những khoảnh khắc trong năm, giữa nhịp sống quá nhanh, chúng ta cần một chỗ để dừng lại. Để nghe tiếng chuông ngân vọng giữa đại ngàn Tây Thiên. Để cùng hàng nghìn người lạ mà thân thắp lên một ngọn đèn. Để đôi tay chắp lại trước tôn tượng Đức Phật sơ sinh, và thấy lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Hai ngày 30 và 31 tháng 5 sắp tới chính là một khoảng bình an như vậy.
Cuộc hẹn của bạn — với chính bạn.
Cuộc hẹn của bạn — với Đức Phật trong tâm mình.
Cuộc hẹn của bạn — với một truyền thống tâm linh đã chăm sóc tâm hồn nhân loại qua hơn 2.600 năm.
Cuộc hẹn của bạn — với một phần của chính mình mà có thể bạn đã lâu chưa được gặp lại.
Một cuộc hẹn — không ai đặt ra cho bạn ngoài chính bạn. Không ai có thể đến thay bạn. Không ai có thể đợi mãi.
Nhưng cũng không ai bảo bạn phải đến vào năm nào, ngày nào. Cuộc hẹn ấy — chỉ chờ ngày bạn sẵn sàng.
Dòng nước thơm dâng lên cúng dường Đức Phật mới đản sinh không chỉ là biểu tượng thanh tịnh hoá thân tâm — mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng: hãy quay vào bên trong, gột rửa phiền não, đánh thức phẩm tính giác ngộ nơi chính mình.
Nếu chỉ một lần trong đời đến Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nên tới vào thời điểm nào? Khung cảnh nào mà chỉ có thể thấy được một lần vào mỗi năm?
Mười hai công hạnh của Đức Phật - Vì sao lại là mười hai?
"Đức Phật không kể lại cuộc đời mình. Ngài đã đi qua mười hai bước — để mỗi người trong chúng ta có thể nhận ra: tôi cũng có thể đi."
Các bạn thân mến,
Hôm nay, ngày 26/05/2026, trên đỉnh Druk Amitabha Mountain nơi đất nước Nepal, mười ngày Pháp hội đã viên mãn.
Khi một trăm triệu biến chân ngôn Om Ami Dewa Hri được trì tụng trọn vẹn trong suốt mười ngày — bởi đại Tăng đoàn trên đỉnh Druk Amitabha và hàng vạn Phật tử khắp thế giới — một nguồn năng lượng từ bi và công đức vô lượng đã được tích tụ. Đó không khác gì một đại dương ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, lặng lẽ tỏa khắp ba cõi, chạm đến từng sinh linh hữu duyên.
















