Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU AN PHỔ MÔN

Sớ cầu an Phổ Môn

Kính nghe!

Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm.

Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm.

Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ.

Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh

Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai

Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại.

Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh.

Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy

Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên nay