Con về Tây Thiên
18/04/2016 - 08:08
Lượt xem: 391
Tây Thiên đất tịnh núi linh thiêng
Giữa chốn thâm sơn một cảnh thiền
Gió hát chim ca cùng tiếng suối
Mây đùa nắng nghịch với thiên nhiên
Sáng sáng lên rừng vài gánh củi
Tối đến sum họp sân thiền đường
Ngày tháng vui tu đời giản dị
Nếp sống lục hoà thật bình yên.
Chuông chiều vọng ngân trong cõi vắng
Trầm bổng âm vang lại lặng rồi
Kiếp phù sinh tựa như mây trắng
Vần vũ tan nhanh chẳng mấy hồi
Lá rừng nhẹ trôi theo dòng suối
Thoáng chốc cuộc đời đã vụt qua
Ào ào nước đổ xô ghềnh đá
Tỉnh mộng tu đi Thoát Sa Bà
Tây Thiên nuôi dưỡng con khôn lớn
Che chở cho con suốt một đời
Nguyện báo thâm ân thầy giáo dưỡng
Quyết chí tu mau thoát luân hồi.
Bảo Huấn
- 391
Viết bình luận