Đường về Tịnh Thất
18/04/2016 - 08:48
Lượt xem: 81
Đường về Tịnh Thất Tây Thiên
Suối reo chim hót chảy quanh Thất Thiền
Đường đi dốc đá gập ghềnh
Núi rừng gai góc thật là khó đi
Nhưng Thương Toạ chẳng quản chi
Đưa đường chỉ lối dẫn lên tu hành
Tri ân Thượng Toạ Viên Thành
TÌm nơi đất Tổ đề mà chúng tu
Cụ và Thầy vất vả sớm trưa
Gắng công xây dựng nắng mưa chẳng hề
Bao năm vất vả đã qua
Bây giờ mới thấy thật là cảnh tiên
Con già mới biết đến chiền
Sống trong cảnh Phật thiêng liêng Pháp màu
Lời Thầy dạy bảo ơn sâu
Uy nghi giới luật cùng nhau hành trì
Đông qua xuân tới hạ về
Nhớ ngày giỗ Tổ con thì khó quên
Con nguyện tinh tấn ngày đêm
Đáp đền ơn Cụ giám quên ơn Thầy
Con như giải thoát từ đây
23 năm ấy con nay tạc lòng
Vô úy
Suối reo chim hót chảy quanh Thất Thiền
Đường đi dốc đá gập ghềnh
Núi rừng gai góc thật là khó đi
Nhưng Thương Toạ chẳng quản chi
Đưa đường chỉ lối dẫn lên tu hành
Tri ân Thượng Toạ Viên Thành
TÌm nơi đất Tổ đề mà chúng tu
Cụ và Thầy vất vả sớm trưa
Gắng công xây dựng nắng mưa chẳng hề
Bao năm vất vả đã qua
Bây giờ mới thấy thật là cảnh tiên
Con già mới biết đến chiền
Sống trong cảnh Phật thiêng liêng Pháp màu
Lời Thầy dạy bảo ơn sâu
Uy nghi giới luật cùng nhau hành trì
Đông qua xuân tới hạ về
Nhớ ngày giỗ Tổ con thì khó quên
Con nguyện tinh tấn ngày đêm
Đáp đền ơn Cụ giám quên ơn Thầy
Con như giải thoát từ đây
23 năm ấy con nay tạc lòng
Vô úy
- 81
Viết bình luận