Năng lực cầu nguyện nhiệm màu của Pháp hội Đại bi Quan Âm 2015 | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Năng lực cầu nguyện nhiệm màu của Pháp hội Đại bi Quan Âm 2015

Năm 2015, tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc), Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã trực tiếp cử hành Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Cầu nguyện Quốc thái dân an Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp để hồi hướng, cầu nguyện cho thế giới, và toàn thể nhân dân Việt Nam được hòa bình, an lạc. Kéo dài trong suốt 1 tháng với sự tham gia của chư Tăng Ni và Phật tử đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đây là khóa chuyên tu trì tụng tích lũy Chân ngôn lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Việt Nam. Bất kỳ ai tham gia Đại pháp hội cũng mong nguyện công đức trì tụng của mỗi người sẽ hòa vào công đức tăng trưởng của cả đại chúng, đem năng lực mạnh mẽ của 1 tỷ câu chân ngôn Đại Bi Quan Âm xoa dịu chữa lành khổ đau, mang đến hạnh phúc, an lạc, ấm no cho mỗi người dân, hữu tình trên toàn thế giới và tại Việt Nam.

Cùng với các Phật tử trên toàn thế giới, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đã viên mãn việc trì tụng hơn 1 tỷ biến chân ngôn Lục tự đại minh Đại Thành Tựu Pháp, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng gửi đến Quý vị lời khai thị sâu sắc và ý nghĩa của Ngài về năng lực cầu nguyện nhiệm màu mạnh mẽ của Đại Pháp hội này.


Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi lời chào nồng ấm đến tất cả người dân Việt Nam. Tôi cầu nguyện tất cả các bạn đều đang khỏe mạnh và an lạc. Tôi rất đỗi vui mừng được biết các chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đang tổ chức Đại Pháp hội Đại bi Quan Âm tích lũy 1 tỷ biến chân ngôn OM MANI PADME HUNG, chân ngôn của Đức Quan Âm - Đức Phật của lòng từ bi. Đức Phật Thích Ca từng huyền ký rằng thời đại ngày nay là thời mạt pháp, với số lượng các thiên tai, tệ nạn xã hội, chiến tranh, dịch bệnh… ngày càng gia tăng. Đức Liên Hoa Sinh cũng từng dạy rằng sự thay đổi không phải đến từ thời đại mà từ chính con người. Lời dạy này có nghĩa chúng ta phải tỉnh thức với những nghiệp mà mình tạo ra, bởi khi nói Phật Pháp đang hưng thịnh hay suy tàn thì điều này có nhiều nguyên nhân liên quan đến thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp mà chúng sinh đang tích lũy.

Sự gia trì của chư Phật cũng như mặt trăng trên bầu trời đêm, và nghiệp của chúng sinh như mặt nước dưới hồ, chỉ khi có cả trăng và nước, ta mới có bóng trăng in dưới mặt nước. Khi mặt đất khô cằn không còn nước thì cũng không thể còn bóng trăng. Cũng như vậy, sự gia trì của chư Phật luôn hiện hữu, nhưng khi nghiệp lành của chúng sinh cạn kiệt dần, sự gia trì Phật pháp cũng sẽ tan biến. Đây là lí do vì sao nghiệp rất quan trọng. Tinh túy của Phật pháp được dựa trên quy luật về nghiệp. Nghiệp có nghĩa là hành động – hành động của thân, của lời nói, của tâm. Trong ba loại hành động này, hành động của tâm là quan trọng nhất, bởi nó kiểm soát cả hai loại hành động còn lại. Với việc thực hành pháp tu Đức Phật Đại Bi Quan Âm, chúng ta có thể chuyển hóa tâm từ ích kỷ thành vô ngã. Và bằng việc chuyển hóa ích kỷ thành vô ngã, chúng ta có thể chuyển hóa cuộc sống hướng đến sự thành công và hạnh phúc, vượt qua những khổ đau chướng ngại do chính bản ngã và tâm vị kỷ gây ra. Các bạn cần biết rằng với tâm ích kỷ, ngay cả những bệnh viện, trường học là nơi được xây dựng để giúp người cũng sẽ trở thành chốn nguy hại. Nhưng khi có lòng vô ngã vị tha, có sự từ bi trong tâm các lãnh đạo chính quyền, nhà quản lý doanh nghiệp, người chồng, người vợ, cha mẹ, trẻ nhỏ… thì những hành động và lời nói của người đó sẽ luôn mang đến sự hòa hợp và hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Bất kể việc gì chúng ta làm trong vai trò xã hội như nhà giáo, doanh nhân, người nông dân hay nhân viên công sở, nếu được xuất phát từ động cơ vô ngã vị tha sẽ luôn tạo nên nghiệp lành và mang lại hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho bản thân và thế giới quanh mình. Đó là lí do vì sao nếu các bạn có thể tích lũy viên mãn 1 tỷ biến Chân ngôn của Đức Phật Quan Âm, đất nước Việt Nam sẽ được an lành hạnh phúc. Điều này đến từ sự gia trì của chư Phật và cũng nhờ sự chuyển từ vô minh đến từ bi trí tuệ, từ ích kỷ đến phẩm hạnh vô ngã vị tha của mỗi chúng ta.

Trong kinh có nói, khi bạn trì chân ngôn Lục tự Đại Minh OM MANI PADME HUNG, sáu chữ OM, MA, NI, PAD, ME, HUNG, mỗi âm có năng lực chuyển hóa các xúc tình sân giận, tật đố, kiêu mạn, ái dục, tham lam và vô minh. Như vậy, chân ngôn Lục Tự Đại Minh này có năng lực chuyển hóa toàn bộ các xúc tình tiêu cực thành trí tuệ, và nhờ sự chuyển hóa này, chúng ta có thể tránh khỏi sự tái sinh vào sáu cõi luân hồi. Bất cứ ai trì tụng câu chân ngôn OM MANI PADME HUNG này, dù chỉ một lần với tâm chí thành thuần khiết, sẽ không bao giờ bị tái sinh trở lại vào sáu cõi luân hồi, và sẽ được sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, có đủ thuận duyên chứng đạt hạnh phúc giác ngộ. Dù chỉ là sáu âm thanh, câu chân ngôn này vô cùng vi diệu, có năng lực giải thoát chỉ nhờ việc trì tụng với tín tâm thanh tịnh. Và tôi nghĩ rằng việc trì 1 tỷ biến Chân ngôn cho sự hòa bình thịnh vượng của thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng sẽ càng cát tường với sự hiện diện của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai đàn  Pháp Hội Đại Bi Quan Âm Cầu nguyện Quốc thái dân an Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp 2015

Các đời hóa thân Pháp Vương, từ hóa thân đời thứ nhất Tsangpa Gyare, đều được kính ngưỡng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm. Khi Đức Pháp Vương đời thứ nhất thị hiện viên tịch, Ngài đã để lại rất nhiều xá lợi pháp tướng Đức Quan Âm nghìn tay, bốn tay, hai tay… Với tâm từ bi vô lượng, Đức Pháp Vương đến thăm Việt Nam để giúp Phật pháp được hưng thịnh, giúp bảo tồn Phật giáo Nguyên thủy, bảo tồn Đại thừa, bảo tồn di sản Đạo Phật, các giá trị minh triết và tình yêu thương đã có ở Việt Nam từ hàng nghìn năm. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm vô cùng cát tường để tất cả chúng ta cùng tích lũy công đức, tịnh hóa nghiệp chướng, thực hành Chân ngôn của Đức Quan Âm với sự hiện diện gia trì của chân Hóa thân Phật Quan Âm tại Việt Nam.


Các Phật tử phát nguyện tham gia trì tụng chân ngôn Lục tự Đại minh bằng phương pháp Trì tháp

Và tôi hy vọng rằng không chỉ tôi hay vài nghìn người mà tất cả người dân Việt Nam sẽ có phúc duyên cùng trì tụng tích lũy chân ngôn, tại các chùa hay ngay tại nhà, và gửi kết quả qua mạng, dù chỉ một trăm biến. Điều này là rất quan trọng bởi không chỉ chư Phật giúp chuyển hóa nghiệp, mà bản thân chúng ta cũng phải tự chuyển hóa nghiệp của mình. Nếu tất cả chúng ta có thể đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, việc trì tụng 1 tỷ biến Chân ngôn Đại Bi Quan Âm này sẽ mang lại sự an lạc hạnh phúc cho mỗi người và cả đất nước. Tôi thành tâm mong nguyện tất cả các bạn sẽ cùng nỗ lực hết mình để cầu nguyện cho đất nước hòa bình an lạc, lợi ích tất cả hữu tình. Xin cầu nguyện Pháp hội Mật thừa Đại Bi Quan Âm tỷ biến Chân ngôn Đại Thành tựu Pháp được thành tựu viên mãn! Xin chân thành tùy hỷ công đức tất cả các bạn!

Để công đức tăng trưởng lên gấp bội, hãy cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương với việc tham gia Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an 2017, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2017.

Tạ đàn vào khóa Đại lễ ngày vía Đức Phật Quan Âm 19.2 â.l Đinh Dậu (tức 16/03 - 19/03/2017) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

Kính mời Quý vị cùng xem lại những hình ảnh chư Tăng Ni và Phật tử trên thế giới cùng tham gia trì tụng 1 tỷ biến chân ngôn Đại Thành tựu Pháp năm 2015!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5790287
Số người trực tuyến: