Không có sự vô minh nào tồi tệ hơn sự vô minh về cõi luân hồi đau khổ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Không có sự vô minh nào tồi tệ hơn sự vô minh về cõi luân hồi đau khổ

Vào thời mạt pháp này, Pháp của đức Phật đang dần dần biến mất. Khi thế gian tà đạo lộng hành, hãy nương tựa vững chãi trong chính Pháp. Mặc dù các khía cạnh của giáo Pháp giống như những vì sao trên bầu trời bao la, chúng ta không thể có đủ khả năng nắm bắt được hết. Tuy nhiên, không có sự vô minh nào tồi tệ hơn sự vô minh về cõi luân hồi đau khổ.

Hạnh phúc thế gian là giả tạm

Hãy quán chiếu những ảo ảnh của hạnh phúc và khổ đau để thấy rằng tất cả chỉ là giả tạm và không có gì tồn tại vĩnh viễn. Quá nhiều bám chấp và nhận thức thái quá là chướng ngại khiến hạnh phúc và an bình giả tạm của chúng ta mong manh như đặt trên đầu ngón tay; hãy hiểu rõ về những lợi ích và những bất lợi của cách sử dụng thân người quý giá, không nên phỉ báng, ác khẩu, hãy hướng tâm trở lại với chính mình. Thân người quý giá này giống như viên ngọc như ý, có được nó là cơ hội vô cùng hy hữu, bạn đừng lãng phí bởi những hành động vô nghĩa và báng bổ. Thay vì thế, hãy nương tựa theo những giáo pháp tràn đầy ý nghĩa. Cuộc sống vô thường như ánh sáng bập bùng của ngọn đèn, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tồn tại lâu dài. Vì vậy, bạn không nên bám chấp cuộc đời hiện tại là thường còn, đừng sống vô nghĩa mà hãy chuẩn bị hành trang cho đời kế tiếp.

Những nghiệp nhân dù nhỏ nhất cũng không bao giờ mất, nghiệp sẽ trổ quả khi đúng thời đúng lúc, và nghiệp quả luôn theo chúng ta như bóng theo hình. Bởi vậy, hãy cẩn trọng trong mọi hành động, đừng bỏ qua những nghiệp thiện dù nhỏ nhất, đừng phạm phải những nghiệp ác dù nhỏ nhất. Sáu đạo luân hồi như nhà lửa thiêu đốt, không thể trụ lại và chất đầy những nguồn gốc khổ đau. Đừng vô minh thụ hưởng trong kiếp luân hồi đau khổ, hãy một lòng ăn năn tu tập với ước mong giải thoát luân hồi. Trí tuệ của sự giải thoát giống như một cánh đồng đầy ngọc quý, nó là cội nguồn chân thật của an bình và hạnh phúc. Bởi vậy, khi bạn thấy con đường phúc lạc (của cõi trời, cõi người), đừng vội lún sâu vào đó mà hãy nương tựa vào con đường dẫn đến giải thoát.

Nhất tâm đi theo sự hướng đạo của bậc Thầy gốc

Thiện tri thức là người chỉ ra con đường đạo cho bạn, giống như người soi đường lúc bạn trong đêm tối. Khi được hạnh ngộ các Ngài, đừng kiêu căng ngạo mạn cho rằng mình ngang hàng với Ngài, hãy dâng trọn lòng sùng kính đến Ngài. Nếu bạn có tâm tha thiết chí thành hướng về thiện tri thức như vậy, tôi tin rằng bạn sẽ có được viên ngọc quý của sự giải thoát. Bị ảnh hưởng bởi sự tốt xấu của những người chưa đạt giác ngộ, bạn sẽ rơi vào trạng thái tâm không kiên định và sẽ khiến bạn luôn do dự, chạm hối. Bởi vậy, chúng ta nên theo một bậc thiện tri thức, ví dụ như bậc thầy gốc, người hướng cho bạn đến con đường giải thoát.

Bây giờ, nếu bạn tha thiết mong muốn tìm ra con đường giải thoát, tôi sẽ tiết lộ một số điều bí mật, vậy các bạn hãy chú ý lắng nghe. Trải qua vô số niên kiếp, sẽ rất khó để tìm cầu sự an ủi trong Phật Pháp nếu không có nhân duyên, vì vậy lắng nghe dù chỉ một lời pháp cũng sẽ giúp bạn gieo  hạt giống giải thoát.

Lời khuyên chân thành

Trong khi học về giáo Pháp, bạn sẽ không còn thời gian vướng bận đến những công việc của thế gian. Vì thế, tôi thực sự khuyên các bạn hãy từ bỏ tất cả những công việc vô nghĩa trong khi học giáo Pháp. Nếu ai lĩnh hội được tất cả tri thức này, nó sẽ giống như lớp bảo vệ cho quần áo bạn khỏi bắt lửa. Do đó, tín tâm và lòng tôn kính trong khi học giáo Pháp chính là lời khuyên chân thành của tôi. Chúng ta phải có niềm hăng say và lòng tin vào giáo Pháp của Đức Phật, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được tinh túy của Phật quả. Chính vì vậy, lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn là hãy nương theo giáo Pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta không học tất cả các khía cạnh của giáo Pháp, chúng ta sẽ không thể lĩnh hội sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Vì thế, bạn nên kiên nhẫn học Kinh thừa và Mật thừa, kiên nhẫn lắng nghe các giáo pháp này và thực hành theo đó.

Trong lịch sử, những bậc Đại học giả vĩ đại đã xả bỏ cả mạng sống của mình vì lợi ích của Phật Pháp. Đối với chúng ta, chúng ta có đầy đủ khả năng, điều kiện và tôi thực sự khuyên các bạn nên kiên trì theo học giáo Pháp. Đừng tự lừa dối chính mình mà hãy cân nhắc xem giữa trạng thái tỉnh thức và mê lầm, điều gì lợi lạc hơn cho chính bạn để bạn nương theo. Đây chính là lời khuyên chân thành của tôi.

Nếu chúng ta không có đủ hiểu biết để tự tri ân chính mình, sẽ không có ích gì khi giải thích mọi điều. Nếu bạn có ham thích theo cầu những gì tốt cho chính mình, bạn nên giữ những lời khuyên này trong tâm. Nếu bạn vô tâm, sẽ chẳng ích gì khi truyền đạt những lời khuyên chân thành này của tôi. Do đó, nếu bạn có tâm phân biệt phải trái, đây là lúc để các bạn ghi nhớ những lời khuyên của tôi.

(Khai thị của Đức Giáo chủ Je Khenpo Gedun Rinchen đời thứ 69
Trích ấn phẩm "Những hành giả Yogis của Truyền thừa Drukpa")

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5768191
Số người trực tuyến: