Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên hòa chung không khí thiêng liêng của cả dân tộc trong Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đúng 5 giờ sáng ngày 27/7, khi sương còn đọng trên từng phiến lá Tây Thiên, ba hồi chuông Bát Nhã đã ngân vang từ Tháp chuông Mandala Quan Âm. Tiếng chuông hòa cùng nhịp chuông Bát Nhã từ các tự viện trên khắp cả nước, cùng đồng vọng một niềm tưởng nhớ, đồng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là sự thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đồng thời khắc họa rõ nét tinh thần tri ân và báo ân - một trong tứ trọng ân căn bản của đạo Phật.

Nghi lễ khai chuông và cúng dàng vạn ngọn đèn

Sau khi chư Ni trang nghiêm tụng đọc bài kệ Khai chuông Đại hồng chung, buổi lễ bước vào phần nghi thức đặc biệt: cúng dàng 10.000 ngọn đèn. Từng ngọn đèn được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, cho lòng thành kính vô biên của hàng Phật tử gửi đến chư hương linh Anh hùng liệt sĩ. Đại chúng nhất tâm cầu nguyện, mỗi người con Phật đều gửi trọn một nén tâm hương, nguyện cầu các Anh hùng liệt sĩ được siêu sinh nơi cõi lành.

Khóa lễ cầu siêu buổi chiều: Trọn niềm tri ân

Vào buổi chiều cùng ngày, khóa lễ cầu siêu độ chư hương linh Anh hùng liệt sĩ chính thức được cử hành tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đại chúng đã cùng nhau hướng tâm về những người anh hùng đã ngã xuống, hiến trọn tuổi xuân và cả sinh mạng để đổi lấy nền hòa bình, độc lập và cuộc sống ấm no cho thế hệ hôm nay, cầu nguyện các vị Anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân của chiến tranh, các hương linh còn đang vất vưởng trong cõi Trung ấm, hết thảy đều được hóa giải những vướng mắc trong tâm và siêu thăng về cõi cực lạc của Phật Di Đà.

Đại lễ khép lại nhưng dư âm của lòng tri ân, của đạo hiếu nghĩa vẫn còn lan tỏa mãi trong tâm mỗi người con Phật, như một lời nhắc nhở rằng: hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh đi trước.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin trân trọng gửi tới Quý vị những hình ảnh xúc động về khóa lễ đặc biệt này.

Sự kiện
Theo truyền thống Kim Cương thừa, mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa (tháng này là 22/08 DL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh – Guru Rinpoche, bậc được xưng tán là Đức Phật thứ hai. Bậc Thượng sư đã phát lời thệ nguyện rằng Ngài chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa những ai hướng về Ngài với niềm tin. Ngài dạy: nơi nào có lời cầu nguyện chí thành, nơi đó Ngài hiện diện, không phải như một ký ức xa xôi của lịch sử, mà như một sự hiện diện sống động ngay trước cửa nhà, ngay trong tâm người trì tụng. Đại Hộ pháp Mahakala - tiêu trừ ác nghiệp và các hoàn cảnh bất lợi. Đại Huyền Kim Cương Hộ pháp Mahakala được coi là sắc tướng uy mãnh do Đức Quan Âm Đại Bi hóa hiện, nêu biểu thần lực, trí tuệ và các công hạnh bi mẫn uy mãnh của chư Phật. Mahakala là Hộ pháp hàng đầu, uy mãnh và tràn đầy thần lực, tiêu trừ ác nghiệp, các chướng ngại, và các hoàn cảnh bất lợi. Mahakala bảo vệ Phật pháp tránh khỏi sự suy thoái, tiêu trừ các thế lực gây chướng ngại đối với Phật pháp và, dẫn dắt các hành giả và bảo vệ họ tránh khỏi tất cả các vô minh và mê lầm.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ bảy, ngày 22/08/2026
1
Ngày
:
12
Giờ
:
30
Phút
Đăng ký sự kiện
Pháp hội Quán Đỉnh Trí Tuệ Văn Thù - Dược Sư: Đại hồi hướng Tứ trọng ân - Cầu nguyện Quốc thái dân an
Đức Kyabje Thuksey Rinpoche và Tăng Đoàn Truyền Thừa Drukpa 
 
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
 
  • Thứ bảy, ngày 22/08: Khóa tu Liên Hoa Sinh và Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • Thứ tư, ngày 26/08: Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
  • Thứ năm, ngày 27/08: Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây