Đức Pháp Vương dạy: Bí mật pháp Hoàng Tài Bảo Thiên là bố thí
Thứ sáu, 01/05/2026, 09:43
Ngày 26/4 – ngày thứ hai của Pháp hội Đại Bi Quan Âm – cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã truyền quán đỉnh Hoàng Tài Bảo Thiên và dành thời gian trước giờ nghỉ trưa để khai thị cho đại chúng về ý nghĩa pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên.

Trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, Hoàng Tài Bảo Thiên (Dzambhala) là hóa thân từ bi của Đức Quan Thế Âm, biểu tượng cho sự thịnh vượng, tài bảo và trí tuệ để giúp chúng sinh giải thoát khỏi nghèo khó. Pháp tu này nhằm phát triển Bồ đề tâm, tiêu trừ nghiệp nghèo khổ, tăng trưởng phúc đức và tài lộc để hoằng pháp lợi sinh, không đơn thuần để cầu xin tài lộc thế gian như nhiều người vẫn nhầm tưởng.
Đức Pháp Vương đã khai thị, công hạnh chính của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên là bố thí, bố thí chính là căn bản tinh tuý để thành tựu pháp tu về Hoàng Tài Bảo Thiên. Bố thí, cúng dàng, chia sẻ tất cả những gì mình có thuộc về tài bảo vật chất hay tinh thần, giáo pháp. Tất cả chúng ta nên chia sẻ để mang lại hạnh phúc, an bình cho hết thảy chúng sinh.

Rất nhiều người hiểu sai rằng, chỉ cần trì chân ngôn của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên hay thỉnh một pho tượng của Ngài thờ trong nhà thì tự nhiên chúng ta sẽ giàu có, đây là điều hoàn toàn không đúng, không phù hợp quy luật nhân quả. Bí mật căn bản của pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên chính là bố thí. Trong bố thí thì cứu mạng sống là bố thí quý giá nhất mà mỗi người Phật tử cần hiểu rõ để tu tập cho đúng pháp.
“Thật dễ hiểu bởi mỗi chúng ta ai cũng yêu quý mạng sống của mình. Các Phật tử thử tưởng tượng xem, chúng ta giàu có, có nhiều tiền, nhà cửa, xe cộ, vợ chồng con cái đầy đủ… nhưng nếu chúng ta chỉ sống được tới ngày mai thì tiền bạc ấy đâu có ý nghĩa gì, khi đó vật chất, tình cảm đâu có ý nghĩa gì. Bởi vậy, sự sống là quý giá nhất, tất cả chúng ta ai cũng yêu quý mạng sống của mình, không chỉ loài người mà cho tới cả loài súc sinh cũng vậy. Là những hành giả tu tập Đại thừa, tu tập Hoàng Tài Bảo Thiên chúng ta cần bước vào cuộc đời cứu giúp chúng sinh, để mạng sống của chúng sinh được lâu dài hơn, có ý nghĩa hơn. Đây là bí mật để thành tựu pháp tu về Hoàng Tài Bảo Thiên”.

“Hôm nay các Phật tử nhận quán đỉnh về Đức Hoàng Tài Bảo Thiên, chúng ta cần phát nguyện giữ giới nguyện về Ngài, đó là từ nay trở đi con xin phát nguyện thực hành hạnh bố thí, cúng dàng, phát nguyện bảo vệ mạng sống của chúng sinh, không giết hại chúng sinh, xin phát nguyện phóng sinh, ăn chay trường. Các Phật tử cần hiểu rằng trong vô số kiếp luân hồi, chúng sinh đã từng là cha là mẹ, rồi chúng ta cũng đã từng là gà, có mẹ gà, cha gà. Vậy thì ăn thịt chúng sinh là ăn thịt cha mẹ mình. Chúng ta không nhớ rằng, kiếp xưa chúng ta được ấp ủ yêu thương trong đôi cánh của mẹ gà, vậy mà kiếp này chúng ta lại cảm thấy sung sướng khi ăn thịt của cha mẹ mình, người thương yêu mình. Cho nên các Phật tử nên tập ăn chay, không nên vay mượn thêm máu thịt của chúng sinh, nên phát nguyện không giết hại chúng sinh, đem hết khả năng của mình để bảo vệ mạng sống, cứu khổ cho chúng sinh. Đây chính là giới nguyện cần phát về Bồ Đề Tâm trước khi nhận quán đỉnh Hoàng Tài Bảo Thiên.

“Nếu hôm nay thọ nhận quán đỉnh về Zambhala mà các Phật tử không chịu ứng dụng tu tập bố thí, cúng dàng thì sự gia trì quán đỉnh của Ngài không đem lại nhiều lợi ích. Chỉ khi nào các Phật tử phát nguyện và tích cực thực hành bố thí, cúng dàng, khi đó mới có thể đón nhận được năng lượng gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên nơi mình mãi mãi. Bởi vậy, từ giờ trở đi, sau khi đón nhận quán đỉnh, chúng ta hay tu tập cúng dàng, bố thí, cứu vớt sinh mạng của chúng sinh, chia sẻ tất cả những gì mình có cho sự lợi ích của mọi người, mọi chúng sinh. Đây chính là bí mật để thành tựu pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên, để có được sự giàu có thịnh vượng, không chỉ về vật chất tiền tài, mà cả sự giàu có về tâm linh.






