Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa lần đầu hành hương về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ
Thứ sáu, 17/04/2026, 20:00
Chiều ngày 17/4, tức mùng 1 tháng 3 âm lịch (ngay sát thềm của Lễ Giỗ tổ Hùng Vương), lần đầu tiên Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn đã có chuyến hành hương đặc biệt về Đền Hùng - nơi được xem là cội nguồn linh thiêng của dân tộc Việt Nam.

Đoàn bắt đầu hành trình từ chân núi Nghĩa Lĩnh, men theo hàng trăm bậc đá cổ kính, đi qua các điểm di tích quan trọng như đền Hạ, đền Trung, đền Thượng - những nơi gắn liền với truyền thuyết dựng nước của các Vua Hùng.

Trên suốt chặng đường, Ngài lắng nghe câu chuyện về lịch sử Việt Nam được thuật lại qua các thế hệ - từ huyền tích Lạc Long Quân và Âu Cơ với biểu tượng “con Rồng cháu Tiên”, đến thời đại các Hùng Vương dựng nước.

Đức Pháp Vương cũng hoan hỷ cảm nhận sư tương đồng về văn hoá và lịch sử Việt Nam với truyền thừa Drukpa, khi cùng dựa trên nền tảng tình yêu thương và lòng từ bi của Đức Quan Âm, cho rằng đây là mối nhân duyên sâu sắc khiến Ngài tới thăm vùng đất Tổ linh thiêng, cũng như trở lại Việt Nam rất nhiều lần.

“Trong đạo Phật, rồng là biểu tượng và hiện thân của lòng từ bi. Tôi nhìn nhận rằng chính năng lực vô hạn của lòng từ bi đã tạo nên sức mạnh, giúp người dân đất nước Việt Nam vượt qua bao khó khăn chướng ngại trong chiều dài lịch sử. Vậy gốc rễ nền tảng của sức mạnh Việt Nam chính là lòng từ bi và tình yêu thương”, Đức Pháp Vương chia sẻ.

Dừng chân tại chùa Thiên Quang nằm trên trục hành hương, nơi lưu giữ cây vạn tuế gần 800 năm tuổi, Ngài đã vào lễ Phật, thắp hương trong khung cảnh cổ kính, trầm mặc, gợi mở một dòng chảy liên tục của lịch sử và tâm linh, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.















