Tín tâm sẽ đẩy lùi ma lười biếng

Chúng ta đều là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu dày, nhưng có tâm học tập theo chư Phật, Bồ-tát, lúc nào cũng động viên khuyến khích mình, con ma lười biếng sẽ tức tốc cuốn gói.

Nhiều người khi tham gia pháp hội, mỗi lần đọc văn phát nguyện hoặc kệ sám hối, không cầm được nước mắt. Ấy là do cùng tu tập chung với đại chúng, năng lượng tu tập của đại chúng tỏa ra, hoặc do nội dung văn phát nguyện, làm cho mình cảm động. Đây là cảm động vì bản thân may mắn có thể phát được nguyện lớn như thế, đồng thời cũng vì cảm nhận tâm từ bi vĩ đại của chư Phật, Bồ-tát. Trạng thái này được sự giám sát khá chặt chẽ của lí trí, nhiều người khóc rất nhiều, song nội tâm lại vô cùng bình thản. Dần dần năng lượng thực tập Phật pháp lớn, hòa chung với từ trường của chư Phật, Bồ-tát, tự nhiên không còn rơi lệ như trước.

Không chỉ khi đọc văn phát nguyện hoặc kệ sám hối mới sinh ra năng lượng như thế, có nhiều người, tu tập chung với đại chúng, chỉ cần nghe âm thanh trì tụng chân ngôn, cũng cảm động rơi nước mắt. Hiện tượng này, bên ngoài thấy nước mắt giàn giụa, song nội tâm cảm thấy rất bình yên, hoan hỉ. Đừng cho rằng, những người khóc như thế là bi thương. Nhìn chung, người có phản ứng này, đều là hạng có căn lành. Lúc mới phát tâm học Phật, mấy tháng đầu, thậm chí mấy năm đầu, phát sinh phản ứng này được xem là hiện tượng tốt. Nhiều khi ở nhà tu hành một mình cũng có phản ứng đó, chuyện này hết sức bình thường, không nên lo lắng quá.

Người phật tử khi đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ-tát, cảm thấy mình nhỏ bé, đây là hiện tượng rất tự nhiên, phát khởi được tâm hổ thẹn này, mới có thể khuyến khích mình không ngừng nỗ lực tiến tu. Rõ ràng biết mình nhỏ bé, không làm được việc lành nào to tát, nhưng phát khởi nguyện rộng lớn tinh tấn không ngừng; trước mắt chưa làm được nhưng cứ dũng mãnh phát nguyện, một khi đã có được mục tiêu và phương hướng, tin chắc có ngày chúng ta sẽ làm được.

Căn tính của hàng phàm phu thường biếng nhác, chúng ta đều là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu dày, nhưng có tâm học tập theo chư Phật, Bồ-tát, lúc nào cũng động viên khuyến khích mình, con ma lười biếng sẽ tức tốc cuốn gói. Có một số người phát nguyện rất nhiều, nhưng làm không nổi, cuối cùng ngay cả phát nguyện cũng không muốn, đó chính là tự ruồng bỏ mình, đáng tiếc lắm thay!

(Nguồn: “Nhận diện khổ đau”

Tác giả: Pháp sư Thánh Nghiêm

Nhà xuất bản Tôn giáo, 2017)
Sự kiện
Theo truyền thống Kim Cương thừa, mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa (tháng này là 22/08 DL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh – Guru Rinpoche, bậc được xưng tán là Đức Phật thứ hai. Bậc Thượng sư đã phát lời thệ nguyện rằng Ngài chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa những ai hướng về Ngài với niềm tin. Ngài dạy: nơi nào có lời cầu nguyện chí thành, nơi đó Ngài hiện diện, không phải như một ký ức xa xôi của lịch sử, mà như một sự hiện diện sống động ngay trước cửa nhà, ngay trong tâm người trì tụng. Đại Hộ pháp Mahakala - tiêu trừ ác nghiệp và các hoàn cảnh bất lợi. Đại Huyền Kim Cương Hộ pháp Mahakala được coi là sắc tướng uy mãnh do Đức Quan Âm Đại Bi hóa hiện, nêu biểu thần lực, trí tuệ và các công hạnh bi mẫn uy mãnh của chư Phật. Mahakala là Hộ pháp hàng đầu, uy mãnh và tràn đầy thần lực, tiêu trừ ác nghiệp, các chướng ngại, và các hoàn cảnh bất lợi. Mahakala bảo vệ Phật pháp tránh khỏi sự suy thoái, tiêu trừ các thế lực gây chướng ngại đối với Phật pháp và, dẫn dắt các hành giả và bảo vệ họ tránh khỏi tất cả các vô minh và mê lầm.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ bảy, ngày 22/08/2026
1
Ngày
:
15
Giờ
:
25
Phút
Đăng ký sự kiện
Pháp hội Quán Đỉnh Trí Tuệ Văn Thù - Dược Sư: Đại hồi hướng Tứ trọng ân - Cầu nguyện Quốc thái dân an
Đức Kyabje Thuksey Rinpoche và Tăng Đoàn Truyền Thừa Drukpa 
 
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
 
  • Thứ bảy, ngày 22/08: Khóa tu Liên Hoa Sinh và Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • Thứ tư, ngày 26/08: Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
  • Thứ năm, ngày 27/08: Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây