Kệ tri ân Đức Pháp Vương
Thứ hai, 25/05/2026, 23:03
Kệ tri ân Đức Pháp Vương
Cúi đầu đỉnh lễ — kệ dâng lên Đức Căn Bản Thượng Sư

Đỉnh lễ Ngài — bậc Long Vương từ vô thủy, Ánh từ quang chiếu rọi khắp tam thiên. Con — kẻ đệ tử nhỏ bé nơi đất Tổ Tây Thiên, Cúi đầu lạy dưới gót sen Thượng Sư.
Một nén tâm hương từ Tây Thiên dâng kính, Một lời kệ vụng dệt bởi đệ tử sơ cơ. Nghe chuyện Ngài năm năm trong hang đá lạnh tê, Mười lăm phút mỗi đêm — lòng con chấn động.
Mười sáu lần trượt ngã trên vách đời chênh vênh, Lần thứ mười bảy — Ngài chạm tới cõi vô sinh. Con học được rằng đạo lộ chẳng phẳng êm, Mà chính những lần ngã là bậc thang giác ngộ.
Đỉnh lễ Ngài — vị Đạo Sư của núi rừng Himalaya, Người đã rời tịch lặng để bước vào nhân gian, Đem ngọn đèn từ bi soi khắp năm châu, Để chúng sinh được nương nhờ trong cõi vô minh.
Nhờ ân đức Ngài, Tây Thiên có ngày hoa nở, Đại Bảo Tháp Mandala vang tiếng chuông thiêng. Truyền thừa Drukpa nay đã bén rễ chốn Tây Thiên, Từng hạt giống Bồ Đề — đều mang dấu chân Ngài.
Con nguyện đời đời được làm đệ tử Ngài, dù phải vượt qua mười sáu hay trăm vạn lần thử thách. Nguyện cho thân-khẩu-ý con không một sát-na xa lìa Thượng Sư, Cho đến khi tất cả chúng sinh đều thành Phật.
Cầu nguyện Ngài trụ thế lâu dài như núi Tu Di bất động, Pháp luân Ngài chuyển mãi không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân Ngài đi — là một đoá sen nở, Mỗi lời Ngài dạy — là một ngọn đuốc soi đường.
Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum
Kính cẩn dâng lên dưới tòa sen Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII
Đệ tử hữu duyên —Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên kính bái.







