Từ Lễ hội âm thanh – ánh sáng – sắc màu tới chiều sâu của trải nghiệm nội tâm
Thứ bảy, 02/05/2026, 11:57
Sáng 25/4/2026, Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2026 chính thức khai mạc tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Phú Thọ), Dưới sự chủ trì của Đức Pháp Vương, các hoạt động không chỉ mang tính lễ hội, mà trở thành trải nghiệm và thực hành tâm linh sâu sắc, tràn đầy niềm cảm hứng gia trì, đưa mỗi người quay về nhìn lại nội tâm, thắp lên ngọn đèn của trí tuệ, tình yêu thương vốn sẵn có trong chính mình và lan tỏa lời cầu nguyện chân thành vì một đất nước thịnh vượng an vui và một thế giới hòa bình hạnh phúc.
Ngay từ sáng sớm, Lễ khai mở Thongdrol (tranh Phật khổng lồ) đã trang trọng diễn ra tại cửa phương Đông lúc 7h30; tiếp đó là nghi lễ thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình và phóng sinh chim bồ câu tại Tháp Đại Hồng Chung lúc 8h10 – một điểm nhấn mang thông điệp hòa bình sâu sắc.

Lễ khai đàn chính thức diễn ra lúc 8h30 với các tiết mục trống lân và chương trình nghệ thuật chào mừng, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng giàu sắc màu văn hóa dân tộc. Bài hát chính thức của Pháp hội 2026 "Ánh sáng từ bi soi khắp năm châu" do các nghệ sĩ hợp xướng, đã vang lên với âm hưởng cao vút, mạnh mẽ, đầy xúc động, như lan tỏa ánh sáng từ bi ấm áp rực rỡ tới khắp không gian pháp hội.


Đến 9h30, Đức Pháp Vương thực hiện nghi lễ Khai mở “Thiền thư Hòa Bình” tại cửa Nam Đại Bảo Tháp. Bức thiền thư dài 200 trăm mét, do hơn 200 Phật tử nâng đỡ, trải dài bao quanh ngôi Bảo tháp, nêu biểu cho suối nguồn tâm Từ bi của Bồ tát Quan Âm ban trải khắp thế gian, gửi gắm lời cầu nguyện an vui, hòa bình cho khắp Việt Nam và thế giới.
Buổi chiều cùng ngày, hơn 1.300 người đã tham dự Lễ truyền Quy y Tam Bảo và thọ Bồ Tát giới, đồng thời lắng nghe những lời giảng pháp ân cần, sâu sắc từ Đức Pháp Vương. Thời pháp thoại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ được đại chúng đón nhận với tâm chân thành, niềm hoan hỷ toát lên từ những gương mặt rạng ngời xúc động. Những tờ chứng điệp quy y, chứng điệp thọ Bồ đề tâm giới với Pháp danh do Đức Pháp Vương ban tặng cho từng người con Phật, được nâng niu trân trọng và được xem như sự xác nhận quý giá, mở ra hành trình tu tập và chuyển hóa tâm linh cho mỗi người.

Chuỗi hoạt động buổi tối tiếp tục với trình diễn ánh sáng 3D Mapping. Màn trình diễn không chỉ ấn tượng bởi công nghệ độc đáo, được trình chiếu trên phông nền độc nhất vô nhị – chính là ngôi Đại Bảo Tháp Mandala uy nghi nổi bật trên nền trời đêm, mà nó gây xúc động tới người xem bởi không gian tâm linh vừa hùng tráng, vừa lắng sâu, một câu chuyện nghìn năm của tâm từ bi sống động, của Bồ tát Quan Âm không bất động trên tòa sen mà nhập thế cứu đời, của sợi dây kết nối vô hình mà bền bỉ từ những đỉnh núi thiêng hùng vĩ Himalaya tới dải đất hình chữ S Việt Nam. Những hình ảnh mãn nhãn trên nền nhạc trầm hùng vừa quá đỗi ấn tượng vừa chạm tới chiều sâu trong tâm mỗi khán giả, được kết thúc bởi màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, tạo cao trào khiến đại chúng như thăng hoa cùng niềm cảm hứng và tri ân khó diễn tả.

Ngay sau đó, là nghi lễ truyền đăng mở ra một không gian linh thiêng, lắng đọng. Truyền thống “truyền đăng tục diệm” đã có từ xa xưa trong truyền thống Phật giáo. Và hôm nay, Đức Pháp Vương đã chính thức thỉnh ngọn “pháp đăng” từ ban Phật Thích Ca và Thất Phật Dược Sư tại cửa Đông ngôi Đại Bảo Tháp, như một biểu tượng của ánh sáng giác ngộ của Đức Phật, để trao truyền tới các đệ tử của Ngài, trong đó có Thầy trụ trì Đại Bảo Tháp và Tăng đoàn Drukpa. Sau đó chư Tăng, Ni tiếp tục truyền rộng nguồn sáng ra tới khắp đại chúng, những Phật tử đã trang nghiêm cầm đèn đứng đợi sẵn quanh khu vực đường nhiễu của Bảo tháp tại bốn hướng. Từ vai trò “người xem”, tất cả đã trở thành một phần của sự kiện, tham gia vào nghi thức linh thiêng mang tính lịch sử này.

Kết thúc chương trình, Đức Pháp Vương cùng Tăng đoàn và đại chúng vi nhiễu quanh bảo tháp trong ánh đèn nến lung linh, cầu nguyện cúng dàng đèn và nghi thức hồi hướng, khép lại ngày khai mạc trong không khí ngập tràn hoan hỷ, xúc động sâu sắc của đông đảo những người tham dự.






