Thông điệp tháng Vesak Kim Cương Thừa: Đừng lãng phí thời gian, hãy tinh tiến thực hành vì lợi ích chúng sinh!

Theo lịch Kim Cương Thừa, tháng Phật Đản là thời gian Đại cát tường, vì đây là thời gian Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, chứng đắc giác ngộ và xả ly đời sống thế gian và cũng là tháng Ngài thể nhập Đại Niết bàn. Vì thế, mọi thiện nghiệp chúng ta làm trong tháng Phật Đản đều được tăng trưởng hàng triệu lần.

Từng ngày từng ngày chúng ta cần tránh làm các việc ác, làm các việc thiện, giữ gìn trai giới, tu tập Phật pháp, thiền định và tích lũy công đức để đạt giác ngộ, vì lợi ích của bản thân và tất cả hữu tình.

Trong tháng Phật Đản này, tất cả thiện nghiệp đều tăng trưởng gấp bội. Vì thế, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hãy tinh tiến thực hành tiêu trừ các ác nghiệp tham, sân, si của thân, khẩu, ý.

Chúng ta nên ăn chay để thực hành bi mẫn hướng về chúng sinh, thể hiện tâm đại bi bằng hành động. Ngoài ra, hãy thực hành tất cả các thiện nghiệp trưởng dưỡng tình yêu thương, bi mẫn, đỉnh lễ Phật, đi nhiễu Tháp, cúng dường, bố thí, che chở cho những người khốn khó, giúp đỡ những người đang bị khổ ách…

Tuy có rất nhiều cách để tích lũy công đức nhưng cách hiệu quả nhất là có tâm từ bi vô lượng.

Lòng từ ái giống như tình yêu thương mẹ dành cho con, vì thế chúng ta luôn mong nguyện tất cả chúng sinh hữu tình đều đắc an lạc và nhân của an lạc. Lòng bi mẫn che chở cho tất cả chúng sinh hữu tình khỏi mọi khổ đau của đời sống luân hồi.

Tất cả chúng ta đều có lòng bi mẫn, muốn giúp chúng sinh thoát khổ, thế nhưng hiện giờ lòng bi mẫn đó còn hữu hạn. Chúng ta cần hướng lòng bi mẫn về hết thảy hữu tình không có ngoại lệ, không phân biệt thân hay sơ, bạn hay thù…

Trong vô lượng kiếp sống luân hồi, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ ta, từng hết lòng yêu thương, che chở ta.  Vì thế cần phát tâm đại bi hướng về tất cả chúng sinh, mong nguyện chúng sinh đều thoát khổ và nhân của khổ đau.

Tâm đại bi là nền tảng cho Bồ đề tâm nguyện, tâm mong cầu giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu có thể tiêu trừ một loại bệnh tật, một nỗi khổ đau thì chúng ta đã đạt công đức vô cùng to lớn. Nhưng nếu có thể cứu giúp tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi tất cả khổ đau thì công đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, việc phát tâm đại bi là điều rất quan trọng và là cách hiệu quả nhất để tích lũy công đức.

Công đức và trí tuệ luôn song hành cùng nhau. Khi tích lũy đủ công đức thì trí tuệ liền ló rạng. Nhờ tích lũy công đức và trí tuệ mà chúng ta đạt được giác ngộ. Chỉ cần có tâm nguyện đạt giác ngộ cũng đã là một công đức to lớn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bậc Hộ trì và chốn quy y cho tất cả chúng sinh. Vì thế chúng ta cần tinh tiến phát tâm nguyện chí thành và tín tâm to lớn hướng về Đức Phật, nhớ đến các phẩm chất và các công hạnh vĩ đại vô lượng vô biên của Ngài.

Sát trần tâm niệm đếm biết được

Nước trong biển uống khó hết được

Lường được hư không đo được gió

Không thể nói hết công đức Phật

Trên trời dưới đất ai bằng Phật

Mười phương thế giới ai sánh tày

Ta thấy tận cùng khắp thế gian

Hết thảy không ai như đức Phật.

Hãy trì tụng chân ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - TAYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYAMUNI YE SOHA, tinh tiến thực hành mọi thiện hạnh thân, khẩu, ý để tịnh hóa các ác nghiệp và tích lũy công đức to lớn.

Mong nguyện tất cả tâm nguyện đều viên mãn thành tựu!

Mong nguyện Phật, Pháp, Tăng luôn ban ân phúc gia trì cát tường !

Nguyện cầu Phật pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi vì lợi ích hết thảy khổ não hữu tình!

Sự kiện
Tại sao trì danh niệm Phật Dược Sư mà có thể viên mãn tâm nguyện? Khổ đau thân tâm là Nghiệp báo nhưng niệm danh hiệu Phật Dược Sư giúp chữa lành thân tâm và viên mãn mọi tâm nguyện mà không trái với luật nhân quả. Bởi vì: (1) Tất cả chúng ta đều đồng thể với Phật, đều có Phật tính (2) Bản nguyện, năng lực tu tập của Đức Phật Dược Sư đã thành tựu, đã đầy đủ công đức. Bản nguyện của Ngài là tình yêu thương, đó là điều vĩ đại nhất và điều mà chúng ta cần nhất trong thế gian này. Khi trì niệm danh hiệu “Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật”, chúng ta được trở về hòa nhập với công đức, tình yêu thương, trí tuệ của Ngài. (3) Do tín tâm và năng lực thực hành nơi người hành giả: đó là sự hiểu biết Phật pháp một cách đúng đắn, là việc chúng ta thấy được tính thấy nghe hay biết của mình để tĩnh lặng trở về. Để đón nhận được sự gia trì từ Đức Phật Dược Sư, chúng ta cần có tín tâm thanh tịnh, nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài. Có như vậy, chúng ta mới có thể niệm Phật một cách đúng đắn và viên mãn tâm nguyện. Đăng ký Đại Đàn Cầu An - Pháp Hội Dược Sư ngày 22/06/2026 tại : https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, 22/06/2026
6
Ngày
:
09
Giờ
:
06
Phút
Đăng ký sự kiện
📣  Lịch tu tập tháng 6 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 14/06 (Chủ nhật) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
  • 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
  • 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
  • 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây