Tiếng chuông 5 giờ sáng ngày 27/7 - Khi núi rừng Tây Thiên cúi đầu tưởng niệm

Có những buổi sáng, tiếng chuông vang lên không phải để đánh thức con người khỏi giấc ngủ, mà để đánh thức trong lòng người một điều thiêng liêng hơn: lòng biết ơn.

Ba hồi chuông trống Bát nhã sẽ ngân lên từ Tháp chuông Mandala Quan Âm

5 giờ sáng ngày 27/7, khi sương còn đọng trên từng phiến lá Tây Thiên, khi đất trời còn chưa kịp sáng, ba hồi chuông trống Bát nhã sẽ ngân lên từ Tháp chuông Mandala Quan Âm. Tiếng chuông ấy đi qua rừng già, đi qua núi non, đi qua những tầng không gian mà mắt thường không thấy - để gọi về, để thưa với những người đã nằm xuống rằng:

Tổ quốc chưa từng quên các anh. Và hôm nay, cả một ngọn núi thiêng đang cúi đầu tưởng nhớ.

Những người đã đi, để chúng ta được ở lại

Chúng ta đang sống trong một buổi sáng bình yên. Bình yên đến mức đôi khi ta quên mất rằng sự bình yên ấy đã được đánh đổi.

Đổi bằng tuổi hai mươi của những chàng trai chưa kịp một lần nắm tay người mình thương.

Đổi bằng những lá thư viết dở còn nằm lại trong ba lô.

Đổi bằng nước mắt của những người mẹ suốt đời ngóng ra đầu ngõ.

Đổi bằng hàng vạn nấm mộ chưa có tên, nằm rải rác giữa đại ngàn, dưới lòng sông, ngoài biển khơi.

Các anh, các chị đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ - không phải vì không sợ chết, mà vì có điều còn lớn hơn cái chết: độc lập, tự do của Tổ quốc.

Món nợ ấy, không một lời cảm ơn nào trả đủ. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm - điều mà đạo Phật gọi là hồi hướng: đem công đức, đem lời kinh, đem ánh sáng của trí tuệ và từ bi gửi đến hương linh những người đã khuất, nguyện cầu các ngài siêu sinh về cảnh giới an lành.

10.000 ngọn đèn - 10.000 lời tri ân thắp sáng cõi vô hình

10.000 ngọn đèn - 10.000 lời tri ân thắp sáng cõi vô hình
10.000 ngọn đèn - 10.000 lời tri ân thắp sáng cõi vô hình

Trong đạo Phật, ngọn đèn tượng trưng cho trí tuệ xua tan bóng tối vô minh. Khi ta dâng một ngọn đèn cầu nguyện cho người đã khuất, ta đang trao cho hương linh ấy một điểm sáng để nương theo, một con đường để trở về.

Ngày 27/7 này, 10.000 ngọn đèn sẽ được thắp lên tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - mỗi ngọn đèn là một tấm lòng, một lời khấn nguyện, một nén tâm hương gửi đến chư hương linh Anh hùng liệt sĩ.

Hãy tưởng tượng: giữa không gian linh thiêng của Bảo Tháp, hàng vạn đốm sáng lung linh soi tỏ gương mặt của những người đang chắp tay. Không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng tụng kinh trầm hùng và ánh đèn rung rinh như hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người còn và người mất dường như tan biến - chỉ còn lại tình thương và sự tri ân.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ LỄ CẦU SIÊU ĐẶC BIỆT

5h00 sáng: Chư Ni cử ba hồi chuông, trống Bát nhã tại Tháp chuông Mandala Quan Âm, tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Lễ cúng dường 10.000 ngọn đèn cầu siêu độ chư hương linh Anh hùng liệt sĩ.

 

Khoá Lễ Cầu siêu:

  • Lễ Phật - Sám hối
  • Đại Bi - Thập chú
  • Tán hương - Khai kinh kệ
  • Quy y Hương linh
  • Tụng kệ Bardo khai thị chư Hương linh
  • Tụng Kinh Phổ Hiền Quảng nguyện vương
  • Tụng Kinh A Di Đà
  • Cúng cơm chư Hương linh
  • Cầu nguyện vãng sinh Tịnh độ
  • Hồi hướng công đức
  • Phục nguyện

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien

Vì sao bạn nên có mặt?

Bởi vì tri ân không phải là một trạng thái cảm xúc - tri ân là một hành động.

Bởi vì có những điều không thể gửi qua màn hình. Có những rung động chỉ đến khi bạn thật sự đứng đó, giữa trời đất Tây Thiên, nghe tiếng chuông đầu tiên của ngày vang lên, và bất giác thấy mắt mình cay.

Bởi vì trong dòng người đang chắp tay ấy, có thể có cả ông bà, cha chú, người thân của chính bạn - những người đã nằm lại đâu đó trên dải đất này mà chưa từng được gọi tên trong một khoá lễ.

Và bởi vì, một buổi sáng dậy sớm, một nén hương, một ngọn đèn, một lời kinh. Đó là điều nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể làm, cho những người đã cho chúng ta tất cả.

Hãy đến sớm. Hãy đến trước khi trời sáng. Hãy để tiếng chuông Bát nhã đầu tiên của ngày 27/7 chạm vào trái tim bạn.

Hãy đến sớm. Hãy đến trước khi trời sáng. Hãy để tiếng chuông Bát nhã đầu tiên của ngày 27/7 chạm vào trái tim bạn.

Nguyện cầu hương linh chư Anh hùng liệt sĩ siêu sinh Tịnh độ.

Nguyện cầu Tổ quốc mãi trường tồn, nhân dân an lạc.

Sự kiện
Lễ Cầu Siêu – Nghi Thức Tâm Linh Quan Trọng Trong Tín Ngưỡng Người Việt Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07, Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tổ chức khoá tu cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các anh hùng liệt sĩ và cửu huyền thất tổ của mỗi gia đình.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, ngày 27/07/2026
0
Ngày
:
17
Giờ
:
30
Phút
Đăng ký sự kiện
Lịch tu tập tháng 7 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
  • 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây