Cao Bình: Lý Tiễn Nô

Cao Bình: Lý Tiễn Nô

Gia nô của Lý Tiễn ở Cao Bình tên là Kiên đến gò Thạnh Đấu, bỗng thấy một người bảo rằng: “Vợ có ngoại tình với người khác, nên bị chúng giết hại, nay muốn báo thù. Vậy anh có giúp gì được một tay không?”. Kiên nhận lời. Quả nhiên thấy có người tới, quỷ liền túm lấy đầu gọi Kiên giúp một tay. Tức thì người đó bị quật ngã lăn ra đất, người đó đi nửa đường thì chết. Quỷ bèn tặng Kiên một ngàn đồng tiền và một tấm áo bằng sòi xanh và dặn rằng: “Áo bào này là của người gác cổng Tây cho. Anh giữ lấy mà mặc, đừng bán”.

(Có xuất xứ từ Minh Tường Ký)


 
🔔 Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương — ngày 25, 26 và 27/04/2026 — tại thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) linh thiêng, một pháp hội chưa từng có sẽ diễn ra:
 
🌸 PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2026
🕊️Cầu nguyện Quốc thái Dân an • Hòa bình Thế giới
 
🙏 Do Đức Gyalwang Drukpa — bậc Thượng sư được tôn kính là Hoá Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát — đích thân chủ trì.
 
🌐 Xem chương trình Pháp hội, giải đáp thắc mắc và đăng ký tham dự tại đây