Đàm Thúy
Thứ hai, 27/06/2016, 12:55
Đàm Thúy
Thời Tấn, pháp sư Đàm Thúy ở chùa Bạch Mã tại Hà Âm, có lần trong đêm khuya bỗng nghe tiếng gõ cửa nói:
“Muốn thỉnh pháp sư đến thuyết pháp chín tuần (tức chín mươi ngày). Thúy không nhận. Cố vật nài mãi Thúy mới chịu đi. Nhưng vẫn còn trong giấc ngủ đó tới khi tỉnh dậy thì thấy chân đã ở trong đền thờ thần của thôn Bạch Mã cùng với một đệ tử. Từ đó ngày ngày đều bí mật tới đó mà người khác không một ai biết. Sau đó vị tăng trong chùa đi qua trước cửa đền thấy hai tòa cao. Thúy ở tòa Bắc, vị đệ tử kia ở tòa Nam, nghe như có tiếng giảng thuyết, lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Thế là tăng, tục đều loan truyền truyện này. Có người nói câu truyện thần dị này đến mùa hạ thì hết, thần đã hiến cho Thúy một con ngựa trắng, năm con dê, chín mươi tấm lụa. Và khi nguyện vọng đó đã được hoàn tất thì hai bên không còn đi lại với nhau nữa.
- 14/06 (Chủ nhật) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 28/06 (Chủ nhật) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 29/06 (Thứ hai) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







