Hàng trăm Phật tử trải nghiệm thực hành sống động ngay trong buổi Khai giảng Khóa học Tam thừa
Chủ nhật, 04/10/2026, 15:17
Ngày 3/10, khóa học “Tam Thừa - Cánh cửa dẫn đến thực hành Kim Cương Thừa” tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước ngay trong buổi Khai giảng. Không ít người lần đầu đặt chân tới Đại Bảo Tháp, trong đó có nhiều bạn trẻ và những học viên vượt quãng đường hàng trăm cây số từ Huế, TP.HCM, Ninh Bình, Tuyên Quang... để tham dự khóa học.
Với tâm nguyện giúp người học tiếp cận Phật pháp và Kim Cương thừa một cách đúng đắn, nền tảng, khóa học được tổ chức dành cho nhiều đối tượng, từ người mới tìm hiểu Phật pháp, người đã bước đầu thực hành Kim Cương Thừa đến những người trẻ, người đi làm đang tìm kiếm sự bình an và định hướng cuộc đời giữa nhịp sống hiện đại.
Điểm đặc biệt của chương trình là không dừng lại ở việc truyền trao kiến thức hay lý thuyết giáo pháp. Ngay từ buổi học đầu tiên, người tham dự được dẫn dắt vào những trải nghiệm thực hành cụ thể, giúp cảm nhận và ứng dụng giáo pháp ngay trong lớp học cũng như trong đời sống hằng ngày.

Nhiều học viên lần đầu đến Đại Bảo Tháp cũng chia sẻ sự bất ngờ trước không khí học tập cởi mở, gần gũi nhưng không kém phần trang nghiêm của khóa học, trong một khung cảnh đặc biệt của ngôi Bảo tháp trắng hùng vĩ nổi bật trên nền xanh của núi rừng nguyên sinh Tam Đảo. Nhiều người bày tỏ mong muốn theo học lâu dài để hiểu sâu hơn về giáo lý Tam Thừa và con đường thực hành Kim Cương Thừa.
Sau nghi thức trống Bát Nhã và dâng lục cúng trang nghiêm, các học viên được tham gia thời khóa thiền trà trong tĩnh lặng.
“Mới hay mỗi chớp sát na, Đều là duy nhất với ta với người”. Không đơn thuần là thưởng thức một chén trà, người học được hướng dẫn chú tâm vào từng giác quan: nhìn sắc trà, cảm nhận hương trà, nếm vị trà và nhận biết rõ những gì đang diễn ra trong hiện tại.

Trong không gian an tĩnh ấy, chén trà trở thành một đối tượng thiền quán, giúp mỗi người tạm buông những suy nghĩ miên man của đời sống thường nhật, học cách trở về với chính mình. Tinh thần “nhất kỳ nhất hội” được gửi gắm qua từng khoảnh khắc, nhắc người tham dự trân trọng tính duy nhất của mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi trải nghiệm đang hiện hữu.
Ngay sau Thiền trà, hoạt động thực hành thư pháp chữ Chủng tử tự của Đức Văn Thù Bồ Tát đặc biệt mang đến nhiều cảm hứng cho người học. Không chỉ là trải nghiệm nghệ thuật, đây chính là thực hành tâm linh. Khi thực hành viết thiền thư, người tham dự chú tâm chính niệm, quay lại kết nối với chính mình và cảm nhận ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong từng nét bút.

Mỗi chủng tử tự chữ Tạng đã được thấm đẫm nguyện lực của vô lượng thế hệ chư Thượng sư giác ngộ, bởi vậy đó không chỉ là dòng chữ mà là hiện thân vật lý của ánh sáng từ bi – trí tuệ.

Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của lễ khai giảng là nghi lễ truyền đăng. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn đăng trên Ban thờ Phật, trên tay chư Ni trụ xứ và các Phật tử, giai điệu bài hát xúc động ngân lên chạm đến chiều sâu trong tim mỗi người: “Một ngọn đèn đã cháy 26 thế kỷ đang chờ trong tay ta… Ta mải chạy theo bao điều mới, mà đánh rơi điều quý trong tay..” Khoảnh khắc ấy và bầu không khí lắng đọng, linh thiêng trong lòng ngôi Đại Bảo tháp có lẽ đã trở thành trải nghiệm khó quên với rất nhiều người tham dự ngay trong ngày đầu tiên.
Bên cạnh trải nghiệm thực hành, điều mà các học viên nóng lòng trông đợi nhất là thời Pháp thoại của bậc giảng sư – Ni sư trụ trì Đại Bảo Tháp. Thực tế, sâu sắc và chạm, là những từ cô đọng nhất để phác họa buổi chia sẻ này.
Nhiều học viên bày tỏ sự ấn tượng với cách truyền đạt gần gũi và sinh động của bậc Thầy.
Chị Nguyễn Linh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đặc biệt tâm đắc lời giảng của Thầy trụ trì. Thầy đã kể lại câu chuyện có thật trong cuộc sống, mà khi soi vào đó, tôi có thể thấy mình một phần trong đó. Mọi người cũng vậy, đều rút ra sự chiêm nghiệm sâu sắc cho bản thân và một lối đi trong ánh sáng Phật pháp: biết nhận ra, biết thay đổi bản thân, biết yêu thương...”
Nhóm học viên mới đến từ Ninh Bình, Tuyên Quang cho biết rất thích cách truyền đạt của trên Thầy giáo thọ; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các buổi học để hiểu rõ hơn mạch nội dung. “Con đặc biệt thích buổi giảng của Thầy, Thầy giảng hay và dễ hiểu. Con cảm nhận được tấm lòng của Thầy và các Sư…”

Anh Phạm Quang (TP.HCM) cho biết: “Học Pháp đan xen với thiền trà và thư pháp rất thi vị. Được tiếp xúc với chữ Tạng là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.”
Điều đáng chú ý là những nội dung Phật pháp không được truyền tải như những khái niệm mang tính học thuật hay kinh viện, mà tính thực tiễn và ứng dụng được đề cao. Chẳng hạn, khi đối diện với sự lo lắng, mỗi người có thể tạm dừng lại vài phút, đặt điện thoại xuống, hít thở sâu và quan sát cảm xúc đang sinh khởi thay vì phản ứng ngay theo thói quen. Bên cạnh đó, văn – tư – tu hay lắng nghe – suy ngẫm – thực hành chính là phương pháp được bậc Thầy nhấn mạnh tới các học viên – chính là cách học mà Đức Phật đã giới thiệu từ 2600 năm về trước. Bởi vậy, học Phật không phải là để hiểu biết nhiều, biện luận giỏi, mà là để ứng dụng trong từng ngày chúng ta sống, để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và yêu thương hơn.

Với sự kết hợp hài hòa giữa học Pháp, thiền trà, thư pháp và các nghi lễ tâm linh giàu ý nghĩa, khóa học “Tam Thừa - Cánh cửa dẫn đến thực hành Kim Cương Thừa” không chỉ hứa hẹn truyền trao nền tảng giáo lý mà còn mở ra cơ hội để mỗi người trực tiếp trải nghiệm, thực hành và từng bước đưa giáo pháp vào đời sống hằng ngày. Điều này tạo nên sức hút riêng của khóa học ngay từ ngày khai giảng đầu tiên.
Lịch tu tập tháng 10 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 24/10 (Thứ bảy) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên







