Mong cầu gia trì từ đức Phật Quan Âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Mong cầu gia trì từ đức Phật Quan Âm

Mọi người thường nghĩ rằng Đức Phật Quan Thế Âm là một vị thiên nữ hay một nữ thần có quyền năng ban trải hạnh phúc và điều may mắn đến cho tất cả chúng sinh. Thực ra, Ngài không phải là một nữ thần hay thiên nữ, thậm chí không phải chỉ duy nhất thuộc về Phật giáo. Ngài là sự hợp nhất Trí tuệ vũ trụ và Tình yêu thương vô điều kiện.

Giáo lý của Đạo Phật luôn luôn đề cập đến Từ bi và Trí tuệ, đến Trí tuệ bình đẳng và tình thương vô điều kiện. Nếu không có Trí tuệ thì tình yêu thương trở thành bi lụy và nếu không có lòng Từ bi thì Trí tuệ trở thành hiểu biết giáo điều, không thể chuyển hóa tình thương thành những hành động thiện hạnh lợi ích chúng sinh hữu tình. Đó cũng là tình thương mà tất cả mọi người, mọi loài, đến ngay cả những loài động vật như bò ngựa, chó mèo,… cũng đều có. Chúng ta cần chuyển hóa tình yêu ích kỷ, chỉ luôn nghĩ đến lợi ích cá nhân và gia đình mình thành tình yêu thương ban trải đến khắp mọi loài không phân biệt. Trên thực tế, tình thương yêu nguyên thủy vốn là năng lượng vũ trụ. Tình yêu thương này thực sự là đã sẵn có trong mỗi chúng ta từ vô thủy cho đến nay, đó chính là chân lý mà Đức Phật Thích Ca đã dạy sau khi đạt chứng ngộ tại gốc cây Bồ đề. Lúc này, chúng ta không trải nghiệm tình thương rộng lớn vì thiếu đi Trí tuệ hiểu biết về chân lý vũ trụ. Chúng ta cần trưởng dưỡng Trí tuệ để có thể sống được tình thương yêu chân thực diệu kỳ.
 

Mandala Đức Phật Quan Thế Âm


Có thể so sánh Trí tuệ giống như một cái ống nhòm, nếu bạn có một cái ống nhòm nhỏ hẹp thì bạn chỉ có thể nhìn thấy một chút bầu trời. Điều đó không có nghĩa là bầu trời nhỏ như bạn nhìn thấy. Giống như thế, nếu Trí tuệ chúng ta nhỏ hẹp thì tình thương yêu cũng sẽ hạn hẹp. Bởi vậy những gì chúng ta làm thường không hợp với tự nhiên, chúng ta sát sinh, ăn thịt, ngược đãi mọi loài. Chúng ta chỉ nghĩ đến khoái khẩu của bản thân, mà quên đi sự đau đớn, sự sân hận đến tột độ của con vật đang bị giết hại vì miếng ăn hàng ngày của chúng ta. Là những người Phật tử, chúng ta không nên làm tổn hại bất kỳ ai trên thế giới này, thậm chí cả côn trùng nhỏ nhất. Nếu bạn không quan tâm, không thương xót, mà cứ làm việc sát hại thì chúng ta không phải là người thực hành Giáo Pháp của đức Phật chân chính.

Trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca dạy rằng Đức Phật Quan Thế Âm là hiện thân của sự kết hợp trọn vẹn giữa Từ bi và Trí tuệ. Khi chúng ta nói về sự gia trì của Đức Quan Thế Âm tức là chúng ta mong nguyện đón nhận được sự gia trì. Khi có được sự gia trì này một cách nhậm vận tự nhiên các mong nguyện của bạn sẽ được thành tựu. Bạn có thể có tiền bạc, tất cả sự hài lòng, cuộc sống đầy đủ vật chất, sức khoẻ, giàu có, và trường thọ…, bất kỳ điều gì bạn mong muốn sẽ đều đến. Sự gia trì chính mà bạn mong nguyện là Trí tuệ thấu hiểu chân lý vũ trụ, sống đúng với quy luật tự nhiên: bạn muốn mình hạnh phúc hãy mang hạnh phúc đến cho mọi người, bạn muốn giàu có hãy biết xả ly bám chấp và giúp đỡ người kém may mắn và khó khăn, hãy học hạnh cúng dàng và bố thí; bạn muốn có trí tuệ hãy học tập, trau dồi kiến thức và hoàn thiện nhân cách đạo đức. Bên cạnh trí tuệ, tình yêu thương cũng là món quà gia trì vĩ đại nhất chúng ta có thể mong nguyện. Trí tuệ giống như cửa sổ để đón nhận ánh sáng chiếu vào phòng. Căn phòng sáng hay tối hoàn toàn phụ thuộc vào cửa sổ, mặt trời giống như tình yêu thương của chư Phật vẫn luôn chiếu sáng khắp mười phương. Ánh sáng mặt trời, lòng từ bi của Đức Phật luôn hiển diện nhưng nếu bạn đóng kín cửa sổ thì căn phòng sẽ tối suốt ngày.

  

Chúng ta thường nghĩ rằng: đạo Phật là sự thờ phụng, chúng ta phải thờ cúng một ai đó. Thực ra đạo Phật không phải là một Tôn giáo, đạo Phật luôn trợ giúp phát triển phẩm hạnh tốt đẹp trong mỗi người. Những phẩm hạnh này cần được cải thiện, không phải chỉ về mặt tâm linh hay kỹ thuật thiền định, mà còn cần phải phát triển về cả khía cạnh thế giới vật chất. Ví dụ chúng ta xây dựng, phát triển thị trấn, ngôi làng của chúng ta, thì cần phát triển cả về văn hoá, sức khoẻ, y học…và tất cả mọi mặt khác trong cuộc sống. Cũng vậy Phật Pháp chính là cách giúp chúng ta phát triển cuộc sống của mình, cần phải hiểu rõ như thế. Nếu bạn coi đạo Phật như một Tôn giáo thì Đạo Phật chẳng có ý nghĩa, giá trị gì. Chúng ta cần thay đổi tri kiến này.

 

Đạo Phật là một phương tiện, hay một tiến trình để phát triển đời sống của chính mình, nếu không có Trí tuệ, chất lượng cuộc sống của chúng ta rất nghèo nàn. Bởi thế chúng ta cần phát triển Trí tuệ mỗi ngày, bằng cách tư duy từ bài học trong thực tế cuộc sống, mỗi tình huống chúng ta gặp phải, mỗi khó khăn phải trải qua. Tất cả đều là giáo pháp chúng ta cần học hỏi. Hãy đón nhận và hài lòng với hoàn cảnh của mình, cần tìm hiểu xem nguyên nhân những khó khăn này từ đâu tới: Học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ, thực hành trong hiện tại để cải thiện tương lai.

Năng lượng của tình yêu thương là năng lực mạnh nhất trên thế giới này, nhưng Trí tuệ lại là thứ cần được phát triển nhất, đem đến an bình, hạnh phúc, tiện nghi và tất cả sự chân thật trong cuộc sống của bạn. Ví dụ khi sử dụng quạt, bạn cần phải hiểu rõ tác dụng của quạt, giúp loại bỏ cái nóng. Bạn cũng cần biết cái nóng từ đâu mà có, và phương pháp làm thế nào để cảm thấy thoái mái hơn, mát mẻ hơn, rồi bạn hiểu ra rằng giải pháp đang cần là sử dụng một cái quạt, sự hiểu biết này là Trí tuệ, nó rất quan trọng. Nếu không có Trí tuệ, có thể bạn sử dụng nhầm sang một cái máy sưởi chẳng hạn, thì khiến cho cái nóng càng tăng thêm. Do vậy, trí tuệ là ánh sáng soi đường cho mọi hành động của bạn đi đúng hướng. Tình thương yêu sẽ giúp bạn biến trí tuệ hiểu biết đó thành hành động thiết thực, lợi ích chúng sinh. Chính vì thế chúng ta cần tinh tấn thực hành trì tụng chân ngôn của Đức Quan Thế Âm, quán tưởng về Ngài, vị Phật của lòng Từ bi. Bởi Ngài là sự kết hợp trọn vẹn của Trí tuệ và Tình yêu thương.

Hàng ngàn Phật tử phát nguyện thực hành Trì tháp trong Pháp hội Đại bi Quan Thế Âm (29/7 - 3/9/2016)

(Trích ấn phẩm "Mandala - Sự hợp nhất Từ bi và Trí tuệ"
Nhà xuất bản Tôn giáo, 2011)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5696978
Số người trực tuyến: