Phú Thọ: Lễ Truyền đăng tưởng niệm Húy kỵ Sư trưởng Hải Triều Âm lần thứ 13 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Nhằm kết nối với Chương trình Hội thảo Khoa học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo và Viện Thông tin Khoa học Xã hội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Ni trưởng Hải Triều Âm - Cuộc đời, đóng góp và vai trò trong Phật giáo Việt Nam đương đại".

Tối ngày 04/8/2026, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ), Ni trưởng Bảo Tâm cùng môn đồ pháp quyến cử hành Lễ Truyền đăng tri ân, tưởng niệm húy kỵ Tôn sư Hải Triều Âm lần thứ 13. Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với lòng thành kính tri ân và niềm tưởng nhớ sâu sắc.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với lòng thành kính tri ân và niềm tưởng nhớ sâu sắc

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Tâm Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Thanh Lâm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Ni trưởng Thích Như Dung – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương kiêm Trưởng Tiểu ban Nghi lễ; cùng chư Tôn Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Về phía các cấp chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ ; Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng phòng Tôn giáo và Tín ngưỡng, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chư vị học giả, nhân sĩ trí thức và hàng nghìn Phật tử tham dự.

Mở đầu chương trình là màn Trống pháp “Quán Âm Thiên Thủ - Hải Triều Âm vang” do Ni chúng Tây Thiên trình diễn, ca ngợi công hạnh Tôn sư như Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện chuyển hóa khổ đau cho nữ giới nói chung và Ni chúng Tông môn nói riêng.

Mở đầu chương trình là màn Trống pháp “Quán Âm Thiên Thủ - Hải Triều Âm vang” do Ni chúng Tây Thiên trình diễn

Nghi thức Truyền đăng thắp nến tri ân cúng dường Ân sư được cử hành trang nghiêm. Mỗi ngọn đèn được truyền trao mang ý nghĩa tiếp nối ánh sáng trí tuệ, tiếp nối chí nguyện hoằng pháp của Cố Ni trưởng Hải Triều Âm; là lời phát nguyện của đệ tử nguyện giữ gìn giới pháp, tinh tấn tu học, đoàn kết xây dựng Ni đoàn ngày càng hưng thịnh, xứng đáng với tâm nguyện và công hạnh mà Ni trưởng đã dày công gây dựng.

Nghi thức Truyền đăng thắp nến tri ân cúng dường Ân sư được cử hành trang nghiêm

Trong niềm xúc động, đại chúng cùng ôn lại công hạnh của Cố Ni trưởng, người đã dành trọn đời cho sự nghiệp giáo dục Ni tài, xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh và gieo trồng nhiều hạt giống Bồ-đề cho các thế hệ hậu học.

Nhân dịp này, Ni chúng Tông môn cũng trang nghiêm cử hành Lễ Khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm, dâng lời chúc thọ và phẩm vật cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền nhằm thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, tri ân những bậc thạch trụ của Giáo hội đã và đang dìu dắt hàng hậu học trên con đường tu học và phụng sự.

Ni chúng Tây Thiên cũng trang nghiêm cử hành lễ Khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm

Ni sư Thanh Tịnh, đại diện Tông môn đã dâng lời tác bạch, thành kính tưởng niệm ân đức của Cố Ni trưởng Hải Triều Âm:

“Hôm nay, nơi đất Bắc thân thương - mảnh đất quê hương địa linh nhân kiệt - nơi từng là chiếc nôi của Phật giáo Việt Nam - nơi đã có những bậc Tổ Ni lấy Giới luật làm nền tảng để dựng xây Tăng già - nơi sản sinh ra một bậc Danh Ni phạm hạnh thanh cao, tài ba lỗi lạc - người đã tô thắm trang sử vàng son của Ni giới Việt Nam. Giờ phút linh thiêng này, xin được hướng về Thầy chí thành đảnh lễ hoài niệm tri ân.

Kính lạy Thầy! Đã mười ba năm trôi qua kể từ ngày Thầy khuất núi, nhưng ánh sáng Giới luật mà Thầy đã truyền trao chưa phút giây nào lụi tắt nơi khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S quê hương Việt Nam. Dù ở bất kỳ tỉnh thành nào, miền Nam hay miền Bắc, huynh đệ chúng con ai nấy đều một lòng đi theo con đường Bốn mùa hoa Giác mà Thầy hướng đạo. Và mãi mãi trong sâu thẳm tâm hồn chúng con, Thầy không bao giờ mất. Thầy sống mãi trong con bất diệt, mãi chở che nâng đỡ chúng con vượt qua mọi chướng ngại khó khăn trong đời tu sĩ, hoàn thành tâm nguyện tiếp nối và trì giữ ánh sáng Giới luật mà Thầy đã truyền trao.

Chúng con tha thiết phát nguyện hằng sa kiếp thạch nhân duyên dù sinh ở nơi nào cũng đồng chân xuất gia, được làm đệ tử thân cận bên Thầy, được Thầy dẫn đạo trong hành trình phục hưng giới luật, xây dựng Tăng già để mạng mạch Phật pháp mãi trường tồn, cho chúng sinh có nơi nương tựa. Ngưỡng nguyện Thầy từ bi thương xót chúng sinh và đàn con thơ dại, sớm hóa sinh trở lại Ta-bà cứu độ chúng sinh thoát ly luân hồi sinh tử.”

Đồng thời, Ni sư bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư vị Ân sư và chư Tôn đức đã quang lâm chứng minh buổi lễ, tạo thắng duyên cho hàng hậu học được nương tựa tu học, trưởng dưỡng đạo tâm và tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Ban đạo từ, Ni trưởng Thích Như Dung đã từ bi ban lời sách tấn, khuyến nhắc Ni chúng luôn ghi nhớ ân đức giáo dưỡng của Cố Ni trưởng Hải Triều Âm, lấy hạnh nguyện và tấm gương tu tập của Ni trưởng làm kim chỉ nam trong đời sống phạm hạnh, không ngừng trau dồi Giới – Định – Tuệ, đoàn kết, hòa hợp và tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, góp phần xây dựng Ni giới ngày càng phát triển vững mạnh.

Lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 13 Cố Ni trưởng Hải Triều Âm không chỉ là dịp để môn đồ pháp quyến, Ni chúng và Phật tử thành kính tưởng niệm, tri ân công hạnh của bậc Ân sư tôn kính, mà còn là cơ hội để mỗi người tự nhắc nhở bản thân tiếp nối chí nguyện và lý tưởng phụng sự mà Ni trưởng đã dày công vun bồi. Tinh thần từ bi, trí tuệ, đức hạnh và hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh của Người sẽ mãi là ngọn đèn soi sáng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ Ni chúng cùng hàng Phật tử trên hành trình tu học, phụng sự Đạo pháp và lợi lạc quần sinh.

 

Sự kiện
Sengey Tsewa là pháp tu Kim Cương Thừa vô cùng quý báu, được bảo tồn và truyền dạy bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Đây là phương pháp thực hành giúp hành giả: Xả bỏ phiền não bám chấp khổ đau Tích lũy công đức, hướng tới giác ngộ Tại sao nên thực hành vào ngày 25? Theo lịch Kim Cương Thừa, ngày 25 là thời điểm công đức tu tập tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt thích hợp để thực hành các pháp tu Phật Bản Tôn Mẫu Tính.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026
1
Ngày
:
21
Giờ
:
05
Phút
Đăng ký sự kiện
Lịch tu tập tháng 8 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 08/08 (Thứ Bảy)  Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
  • 11/08 (Thứ Ba)  Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
  • 20/08(Thứ Năm)  Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
  • 22/08 (Thứ Bảy)  Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
  • 26/08 (Thứ Tư)  Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
  • 27/08 (Thứ Năm)  Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên - Lễ Vu Lan
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây