Tắm gội

Tắm gội

Lời ghi: “Rửa ráy” gọi là tắm gội nghĩa là rửa bỏ dơ bẩn nơi thân. Nửa tháng một lần tắm, là giặt rửa sắc thân, kham dùng chở đạo. Nửa tháng Bồ tát rửa gội giới thân, định tuệ phát sanh. Nên Kinh Thí Dụ nói: “ Phật dùng mồng tám tháng chạp thần thông thuyết pháp, hàng chục lục sư, độ các ngoại đạo”.

Ngoại đạo cảm ơn, bạch Phật rằng “Phật dùng nước pháp rửa nhơ tâm chúng tôi, chúng tôi, nay thỉnh Tăng tắm rửa, để bỏ nhơ thân chúng Tăng”. Mồng 8 tháng chạp có nghi thức tắm tăng là theo đâu vậy.

Lời góp: Luật dạy Tỳ Kheo, nửa tháng một lần tắm, chẳng đặng quá, trừ khi bệnh, khi nóng, khi làm lụng, khi gió, khi mưa, khi đi đường, chẳng luận. Lại tắm gội phải lựa ngày, kỵ là ngày lục trai, ngày nay chư Thiên xuống trần xét việc thiện ác, phải tu thiện, làm việc tốt. Ngày lục trai là: mỗi tháng mồng 8, 14, rằm, 23, 29, 30.

Lời ghi: Như kinh Tứ Thiên Vương, Phật nói 6 ngày chay, nếu đến ngày mồng 8, 23. Tứ Thiên Vương sai sứ giả xuống xét nhân gian thiện ác. Nếu đến ngày 14, 29 Thái tử của Tứ Thiên Vương xuống xét nhân gian thiện ác. Nếu đến ngày 15, 30, bốn thiên vương tự xuống nhân gian xem xét thiện ác. Như người bố thí, trì giới, hiếu thuận cha mẹ ít, bèn lên trời Đao Lợi tâu với trời Đế Thích. Chư Thiên lòng đều chẳng vui, mà nói rằng giống A Tu La nhiều, giống chư Thiên giảm kém. Trái lại thì chư thiên Đế Thích lòng đều vui mừng mà nói rằng giảm tổn A Tu la, thêm rộng chúng chư Thiên. Nên 6 ngày chay này cần phải làm các nghiệp lành, chẳng nên tắm rửa vậy.

Lời góp: Phàm vào nhà tắm, phải đem áo sạch máng trên sào sạch, áo dơ máng trên sào dơ. Chẳng đặng tiểu trong phòng tắm, chẳng đặng cùng người nói cười.

Phàm có ghẻ chốc, phải tắm sau rốt. Nếu có ghẻ khá sợ cũng  phải quanh lánh, chớ để người thấy. Thầm niệm kệ chú này.

Tắm rửa thân thể, nên nguyện chúng sinh, thân tâm không nhơ, trong ngoài sáng sạch.

Án, bạt chiếc ra não ca tra tá ha. (câu chú nầy niệm 3 lần. Đây là chú sạch thân)

 
Lời ghi: Bốn đại chung thành, gọi “thân”, hình tướng hiện ra gọi “thể”. Thân là ta. Nghĩa là lấy nước rửa thân ta. Muốn lấy nước rửa, vì trong thân có dơ vậy.

Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng nói: “Có Y Vương kỳ Vực nguyện thỉnh Phật và Bồ tát Tăng vào phòng tắm rửa. Phật khen: Lành thay, Phật nói: Kỳ vực! Phép tắm rửa phải dùng 7 món, trừ 7 bệnh, được 7 phước báo. 1) Đốt lửa, 2) áo sạch, 3) đậu rửa, 4) tô, 5) tro thuần, 6) nhành dương, 7) áo trong.

Thế nào gọi là trừ 7 bệnh: 1) bốn đại an ổn, 2) trừ phong, 3) trừ thấp chướng, 4) trừ hàn, 5) trừ nhiệt, 6) trừ dơ, 7) mình nhẹ mắt sáng.
Thế nào gọi là 7 phước: 1) Bốn đại chẳng hoà mà đặng điều hoà. 2) trong sạch do trừ phong mà ra, 3) Trừ thấp mà thân thể thường thơm, 4) Trừ hàn mà thân thể nhuận uy sáng, 5) trừ nhiệt mà trong mát tự tại, 6) Trừ dơ mà túc mạng đều thông, 7) mình nhẹ mà người thấy khâm khỉnh. Nên cho chúng tăng tắm rửa vậy.

“Thân tâm không nhơ”. Nghĩa là khi vào phòng tắm rõ biết thân tâm vốn không bụi dơ, liền tỏ thân xúc, bởi cái nhân nước là cái nhân chỗ xúc, thể bụi là duyên hay xúc, tâm vốn không sinh, dơ từ đâu có, bụi vốn không nhiễm, thể cũng thường sạch. Hay dơ và chỗ dơ biết là huyễn, hai bên đều không, chặn giữa tánh giác biết an nhiên “sáng sạch”. Nên trên hộ Lăng Nghiêm, Tôn giả Bạt Đà chợt ngộ nhân của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa thân, chặn giữa an nhiên, đặng chỗ không có chi. Quả đặng nhân hiểu như vậy, thì trong ngoài sáng sạch vậy.

Kinh Phước Điền nói: “Có Tỳ Kheo tên là A Nan, bạch Phật rằng: “Tôi nhớ đời trước tôi sinh ở nước La Duyệt Kỳ làm thứ dân, nổi ghẻ dữ trị không lành, có người nói: “Hãy tắm chúng tăng, lấy nước rửa ghẻ thì lành”.

Tôi bèn đến chùa, sắm nước tắm cúng chúng tăng rồi như pháp mà rửa ghẻ, bèn lành. Từ đó sinh ra đoan chính ánh vàng sáng chói, 91 kiếp thường được trong sạch”.

Kinh Hiền Ngu nói: “Vị trời cõi Thủ Đà Hội xuống cõi Diêm Phù thỉnh Phật và chúng tăng tắm rửa, sắm bữa ăn ngon ngọt. Ông A Nan thưa Phật rằng:”Vị trời này thuở trước làm công đức chi mà tướng tốt lạ lùng?” Phật nói: “Xưa lúc Phật Tỳ Bà Thi, vị thiên này làm con nhà nghèo, hằng làm thuê để tự cấp, nghe Phật nói công đức tắm chúng tăng, bèn cúng ít tiền sắm đồ tắm, và sắm đồ ăn thỉnh Phật Tăng do đó sinh về cõi Trời Thủ Đà hội. Tướng ánh sáng này từ 7 Phật lại đây, đến ngàn Phật ra đời cũng vậy, nên tên là Tịnh Thân, một tên mà đủ cả vậy”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Sự kiện
Theo truyền thống Kim Cương thừa, mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa (tháng này là 24/07 DL) là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh – Guru Rinpoche, bậc được xưng tán là Đức Phật thứ hai. Bậc Thượng sư đã phát lời thệ nguyện rằng Ngài chưa từng, và sẽ không bao giờ rời xa những ai hướng về Ngài với niềm tin. Ngài dạy: nơi nào có lời cầu nguyện chí thành, nơi đó Ngài hiện diện, không phải như một ký ức xa xôi của lịch sử, mà như một sự hiện diện sống động ngay trước cửa nhà, ngay trong tâm người trì tụng. --- Vào ngày vía Đức Liên Hoa Sinh linh thiêng này, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, đại chúng sẽ cùng nhau trì tụng 25 thời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh như ý Thành tựu, cùng cử hành pháp hội Trường Thọ và Đại lễ cúng dàng Ganachakra, cùng trì tụng Tôn Thắng Phật Mẫu và Bạch Độ Phật Mẫu. BARCHE LAMSEL – Lời cầu nguyện Tiêu trừ mọi chướng ngại trên đường tu Đây là kho tàng Terma được khai mở, được xem là một trong những lời cầu nguyện uy lực bậc nhất để hóa giải chướng ngại: chướng ngại của thân (bệnh tật, tai nạn), chướng ngại của hoàn cảnh (thị phi, đổ vỡ, mất mát), và chướng ngại vi tế nhất – chướng ngại của tâm khiến ta không thể tiến bước trên đường tu. SAMPA LHUNDRUB – Lời cầu nguyện Thành tựu mọi ước nguyện một cách tự nhiên Chính Đức Liên Hoa Sinh đã thệ nguyện: bất kỳ ai trì tụng lời cầu nguyện này với niềm tin không nghi ngờ, tâm nguyện chân chính của người ấy sẽ được thành tựu – không phải bằng nỗ lực gắng gượng, mà tự nhiên như trái chín rụng xuống. Hai mươi lăm thời trì tụng trong một ngày không phải là một con số để hoàn thành. Đó là một hành trình đưa tâm đi từ ồn ào đến tĩnh lặng, từ hoài nghi đến tin tưởng, từ cầu xin đến hợp nhất. Cùng với đó, thời khóa Trường Thọ – Tôn Thắng Phật Mẫu – Bạch Độ Phật Mẫu là pháp tu bậc nhất để tịnh hóa nghiệp chướng đoản mệnh, tăng trưởng thọ mạng, sức khỏe, phúc đức và trí tuệ – không chỉ cho bản thân, mà hồi hướng cho cha mẹ, người thân đang bệnh duyên, và tất cả chúng sinh hữu duyên. VÌ SAO CHUYÊN TU TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN? Kinh điển dạy rằng: cùng một lời cầu nguyện, cùng một câu minh chú, khi được trì tụng trong không gian linh thiêng của Bảo tháp, công đức được nhân lên gấp bội. Không phải vì Bảo tháp ban phát điều gì, mà vì nơi ấy tâm ta dễ dàng lắng xuống, dễ dàng mở ra, dễ dàng tin tưởng – và chính sự mở ra ấy là điều kiện để ân phúc gia trì có thể thấm vào. Bạn có thể trì tụng ở nhà. Điều đó rất quý. Nhưng có những điều chỉ xảy ra khi bạn có mặt: Khi hàng trăm người cùng cất lên một lời cầu nguyện, âm thanh ấy không còn là của riêng ai – nó trở thành một dòng chảy nâng đỡ tất cả, kể cả những người đang mệt mỏi, đang phân tâm, đang muốn bỏ cuộc. Khi thân bạn ngồi yên trong Mandala suốt một ngày, tâm bạn học được điều mà mười ngày đọc sách không dạy nổi: sự kiên trì. Khi bạn dâng một phẩm vật lên Pháp hội cúng dàng Ganachakra, bạn không cúng dường cho một pho tượng, bạn đang cắt đứt thói quen bám giữ đã theo mình nhiều đời.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ sáu, ngày 24/07/2026
0
Ngày
:
06
Giờ
:
54
Phút
Đăng ký sự kiện
Lịch tu tập tháng 7 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
  • 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
  • 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây