Thọ Châu: Mao Lạo Trái

Thọ Châu: Mao Lạo Trái

Năm đầu niên hiệu Hưng Nguyên, vợ Mao Hãn ở Thọ Châu là Chu Thị, đẻ ra một đứa con đầu lợn, tai voi, chân la, tai cá, thân người. Đứa trẻ này về sau thường lấy gậy sắt tự đánh mình rồi quét chùa Khai Nguyên và tự nói: “Bồi thường tiền nợ của thường trụ!”. Nhân thế mà đặt tên là Lại Trái (quỵt nợ).

Vào thời Hưng Nguyên, quan Thái úy trung thư lệnh Vi Cao, lúc mới sinh cha thiết Tăng để cầu phúc. Bỗng có một vị thánh tăng tớ, ăn chay xong, vú em bế đứa bé lên xin đọc chú để cầu nguyện cho đứa bé. Vị thánh tăng đó bèn đứng dậy nói với mọi người rằng: “Thằng bé này trước đây là Gia Cát Vũ Hầu. Ngày sau sẽ có chính tích tốt ở đất Thục nên đặt tên chữ cho nó là Vũ”. Nói xong bỗng nhiên biến mất. Sau này Cao làm quan, xuất xứ, tiết nghĩa, công danh đại khái đều được giống như Vũ Hầu. Cao cai trị đất Thục hai mươi mốt năm được phong làm Nam Khang quận Vương có ơn đức đối với dân. Vùng Tứ Xuyên cho đến nay vẫn thờ cúng Cao. Cao vốn thích Phật giáo, lúc tượng đá ở Gia Châu mới khánh thành, Cao đã viết bài ký về việc này.


 
🔔 Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương — ngày 25, 26 và 27/04/2026 — tại thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) linh thiêng, một pháp hội chưa từng có sẽ diễn ra:
 
🌸 PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2026
🕊️Cầu nguyện Quốc thái Dân an • Hòa bình Thế giới
 
🙏 Do Đức Gyalwang Drukpa — bậc Thượng sư được tôn kính là Hoá Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát — đích thân chủ trì.
 
🌐 Xem chương trình Pháp hội, giải đáp thắc mắc và đăng ký tham dự tại đây