Vì Sao Sám Hối Có Thể Tịnh Hóa Nghiệp Chướng?
Thứ năm, 18/06/2026, 23:06
Trong giáo pháp tu tập Bồ Tát hạnh, cúng dường không chỉ là dâng lên Tam Bảo những tài sản, vật phẩm hay những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Sâu xa hơn, hành giả cần học cách buông xả sự bám chấp vào chính thân tâm mình.
Khi dâng cả thân tâm lên Tam Bảo, Tam Căn Bản, Phật Pháp Tăng, Guru, Daka, Dakini, bậc Thầy bên ngoài, bậc Thầy bên trong và bậc Thầy bí mật, đó là biểu hiện của tâm xả ly, không còn chấp trước vào thân giả tạm này. Đây là bước thực hành quan trọng để hướng đến giải thoát khỏi luân hồi đau khổ.
Tiếp đến là pháp sám hối. Từ vô thủy kiếp, do vô minh chi phối, chúng ta đã tạo nhiều nghiệp bất thiện qua thân, khẩu, ý. Vì vậy, sám hối không chỉ là lời nói trên miệng, mà phải phát khởi từ tận đáy lòng, với tâm chân thành tha thiết trước Tam Bảo và các bậc Thầy.
Sám hối là phương pháp tịnh hóa nghiệp chướng sâu sắc, giúp tiêu trừ dần bệnh tật, khó khăn, chướng ngại và những nghiệp xấu đã tích lũy trong quá khứ.
Nguyện cho tất cả chúng sinh biết quay về nương tựa Tam Bảo, thành tâm sám hối, buông xả bám chấp và từng bước tiến gần hơn tới con đường giác ngộ giải thoát.
Mời các bạn nghe tiếp bài pháp: Hồi Hướng Công Đức – Biến Hạt Cải Thành Biển Công Đức Vô Tận.
Nghe lại bài trước tại đây.
- 14/06 (Chủ nhật) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







