Điều khiến cái chết trở nên khẩn thiết hơn cả sự chắc chắn của nó
Thứ năm, 02/07/2026, 21:09
Cái chết chắc chắn đến, nhưng không ai biết khi nào. Tuổi tác, sức khỏe, dự định - không gì bảo đảm. Và đó lại là lý do để sống trọn hôm nay.
Nó có thể là hôm nay
Cái chết chắc chắn đến - nhưng không ai biết khi nào. Ta cứ tưởng nó ở cuối một con đường dài, sau khi tóc bạc và việc đã xong. Đó chỉ là câu chuyện ta tự kể để được yên lòng.
Tuổi tác không bảo đảm điều gì. Biết bao đứa con ra đi trước cha mẹ. Cái chết không xếp hàng theo tuổi.
Sức khỏe không bảo đảm điều gì. Người cường tráng có thể gục ngã trước người ốm yếu nằm liệt nhiều năm. Một khoảnh khắc - và tất cả chấm dứt.
Dự định tương lai không bảo đảm điều gì. Bao công trình dang dở, bao lời xin lỗi chưa kịp nói, bao chuyến đi “để năm sau” mãi mãi không thành.
Những thứ có thể giết ta thì nhiều vô kể; thứ giữ ta sống lại quá mong manh. Tai nạn, thiên tai từ bên ngoài; bệnh tật từ bên trong. Nghịch lý đến rùng mình: ngay cả thứ nuôi sống ta cũng có thể giết ta - miếng ăn có thể nghẹn, ngôi nhà có thể sập, viên thuốc có thể thành chất độc.
Khi cây đại thụ ngàn năm rồi cũng đổ, núi non hùng vĩ rồi cũng tan - thì tấm thân da thịt mỏng manh này có gì chắc chắn? Ta mong manh như ngọn nến trước gió.
Nhưng hãy nhìn theo cách khác: chính vì không biết còn bao nhiêu thời gian, mỗi giây phút mới trở nên vô giá. Vì có thể là hôm nay, nên hôm nay bỗng đáng sống biết bao.
Quyết tâm: Biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi nguyện thôi hy sinh cả đời cho những bận tâm chóng tàn - và sống cho điều thật sự quan trọng, ngay hôm nay.
Bài tiếp theo: Phút cuối, điều gì thật sự đi cùng ta?
Đọc bài trước tại đây.
Book traversal links for Vô Thường Và Cái Chết
✦ Đức Thuksey Rinpoche và Tăng Đoàn Truyền Thừa Drukpa ✦
- Thứ Bảy, 15/08: Pháp hội Quan Âm Tara Yuldog - cầu nguyện quốc thái dân an, tiêu trừ chướng ngại, vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp.
- Chủ Nhật, 16/08: Pháp hội Di Đà Jangwa - cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Lễ cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới
- Thứ Tư, 19/08: Pháp hội Phật Dược Sư - cầu nguyện quốc thái dân an, quán đỉnh pháp tu Phật Dược Sư. Lễ Quy Y, vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp. Đại hồi hướng Tứ Trọng Ân, anh hùng liệt sĩ

