Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche: Từ Eco Pad Yatra đến những thiện hạnh vì thế hệ trẻ
Thứ ba, 18/08/2026, 08:57
Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đã dẫn đầu chuyến Bộ hành sinh thái Pad Yatra Zanskar năm 2026, hành trình đi bộ kéo dài năm ngày trên khu vực Zanskar, thuộc Ladakh, một khu vực nằm trên dãy Himalaya với độ cao trung bình 3.500m, nổi tiếng với địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Chuyến bộ hành nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, trao quyền cho thanh niên và trách nhiệm xã hội.
Không chỉ đơn thuần là một cuộc đi bộ, Pad Yatra còn là một phong trào truyền cảm hứng để mỗi cá nhân và cộng đồng cùng nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần trách nhiệm và lối sống bền vững. Thông qua sự tham gia chung tay và những đối thoại ý nghĩa, Nhiếp Chính Vương và những người tham gia bộ hành mong muốn góp phần xây dựng một Zanskar không ma túy, sạch hơn, xanh hơn và khỏe mạnh hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong bài phát biểu bế mạc, Nhiếp Chính Vương đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm hứng:
“Hôm nay, Pad Yatra này có thể chỉ là một sáng kiến nhỏ, nhưng mọi phong trào lớn lao đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Chúng ta đã cùng nhau thực hiện những bước chân ấy để truyền cảm hứng xây dựng một xã hội không ma túy và góp phần bảo vệ hệ sinh thái mong manh của Ladakh và Zanskar. Nguyện cho hành trình này sẽ khích lệ ngày càng nhiều người cùng chung tay trong tinh thần từ bi, trách nhiệm và phụng sự vì một ngày mai tốt đẹp hơn.”
Không cần bắt đầu từ một tiểu sử dài để giới thiệu về Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche. Hãy bắt đầu từ những người trẻ, những ngôi trường ở Ladakh, những hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật và những nỗ lực kết nối cộng đồng mà Ngài đã tâm huyết dành nhiều năm đồng hành trong lịch trình hết sức bận rộn của một bậc Thượng sư tâm linh.
Giáo dục là một trong những mối quan tâm nổi bật của Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche. Ngài từng chia sẻ mong muốn dành phần lớn thời gian ở Ladakh cho giáo dục và phát triển giới trẻ, bởi theo Ngài, thế hệ trẻ cần được hướng dẫn, hỗ trợ và quan tâm đúng cách. Ngài muốn đến các trường học, trò chuyện trực tiếp với học sinh và chia sẻ những thông điệp đơn giản, gần gũi từ giáo pháp Đức Phật – không phải bằng khoảng cách của một người ngồi trên pháp tòa, mà bằng sự gần gũi của một người thầy muốn thực sự lắng nghe và trò chuyện với các em.
Có một hình ảnh Ngài từng dùng để nói về trẻ em rất đáng nhớ: “Children are like white blank paper that we can write anything on it.” Với Ngài, trẻ em giống như những trang giấy trắng, còn người lớn là những người cầm bút. Vì thế, trách nhiệm của thế hệ đi trước là trao cho các em những điều tốt đẹp, giúp các em trở thành những con người tử tế và có một cuộc sống ý nghĩa. Ngài tin rằng tương lai của Ladakh phụ thuộc vào thế hệ mới.
Tinh thần ấy được thể hiện cụ thể qua sự đồng hành của Ngài với Ngôi trường Bạch Liên Hoa (Druk White Lotus School) tại Ladakh, nơi Ngài là Chủ tịch. Ngôi trường được kiến lập trên dãy Himalaya nổi tiếng thân thiện với môi trường và từng nhận nhiều giải thưởng về kiến trúc, phát triển bền vững. Bên cạnh việc giúp trẻ em tiếp cận nền giáo dục hiện đại, nhà trường còn chú trọng gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa truyền thống của Ladakh và thông điệp bảo vệ môi trường.
Môi trường cũng là một mạch xuyên suốt trong những hoạt động mà Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche quan tâm. Từ nhiều năm trước, Ngài đã nói về mong muốn dành thời gian cho việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Tại Naropa Festival 2019, nơi Ngài giữ vai trò Chủ tịch Ban tổ chức, vấn đề môi trường được đặt thành một trong những trọng tâm của sự kiện: ban tổ chức nỗ lực giảm sử dụng nhựa, đồng thời giới thiệu các thông điệp về bình đẳng giới, nhận thức môi trường và phát triển bền vững. Festival cũng tạo không gian để các tài năng trẻ của Ladakh và vùng Himalaya được thể hiện, kết nối và giao lưu.
Bênh cạnh đó, các hoạt động của Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche còn mở rộng sang cứu trợ và chăm sóc động vật, bảo tồn văn hóa, khuyến khích các bạn trẻ tham gia các phong trào thiện hạnh, đưa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng vào những việc làm cụ thể trong đời sống.
Ngài tâm huyết đưa những giá trị của Phật pháp nhập thế, trở thành cách sống và cách phụng sự.
Ngài từng đến Việt Nam nhiều lần trong các kỳ Pháp hội với mục đích cầu nguyện Quốc thái dân an, chia sẻ giáo pháp, hướng dẫn thực hành. Ngài chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam: Tôi hy vọng tất cả bạn trẻ hãy nhận ra mình là tương lai của đất nước. Chính các bạn có trách nhiệm đem lại hòa bình, hạnh phúc cho đất nước mình. Thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống êm ấm. Hãy trân trọng nền hòa bình mà chúng ta đang có. Tương lai nằm trong tay các bạn. Hãy đoàn kết gắn bó, yêu thương lẫn nhau, quan tâm đến nhau. Điều đó rất quan trọng.
Theo truyền thống Kim Cương thừa, Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche được ấn chứng là hóa thân chuyển thế đời thứ II của Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ I (1916–1983). Ngài đản sinh năm 1985 tại Chushul, Ladakh, vào ngày mùng 10 tháng Giêng theo lịch Kim Cương thừa – ngày vía Đức Liên Hoa Sinh.
Tiếp nối hạnh nguyện của bậc Hóa thân đời trước, Ngài đảm nhiệm các trọng trách hộ trì, hoằng dương Phật pháp và gìn giữ mạch truyền thừa Drukpa. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng giao cho Ngài trách nhiệm phụ trách hệ thống các Trung tâm Phật pháp và Tự viện của Truyền thừa Drukpa tại nhiều quốc gia châu Âu.

Thứ Tư, 19/08/2026
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên — Đại Đình, Phú Thọ
Đăng ký: daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien
Đi xe chung: Nhóm Zalo
Mời bạn cùng đọc bài: KÝ ỨC VỀ RỒNG SẤM - Tiểu sử Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ hai
Lịch tu tập tháng 9 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 06/09 (Chủ nhật) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 10/09 (Thứ năm) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 19/09 (Thứ bảy) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 21/09 (Thứ hai) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 24/09 (Thứ năm) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 25/09 (Thứ sáu) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên

