12. Mật pháp tu trì Đức Bản tôn Phật A Di Đà | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

12. Mật pháp tu trì Đức Bản tôn Phật A Di Đà

12. MẬT PHÁP TU TRÌ BẢN TÔN PHẬT A DI ĐÀ

QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Đệ tử xin phát nguyện,

Quy y Phật, Pháp, Tăng

Đến khi thành chính giác

Công đức lợi quần sinh

Trước ba ngôi Tam Bảo,

Phật đạo nguyện tu thành.

(3 lần)

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc

Sống yên vui từng chớp sát na

Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa

Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian

Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan

Vô lượng hỷ lạc, từ quang sáng ngời

Nguyện chúng sinh an trụ không dời

Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu.

(3 lần)

CÚNG DÀNG MANDALA

Tịnh thủy hương hoa khắp mọi miền

Tu Di, Nhật Nguyệt, Tứ châu biên

Cõi này quán tưởng thành Tịnh độ

Chúng sinh an lạc Cứu Kính Thiên.

Guru Ydam Ratna Mandala Kani Yata Yami.

TÁN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 

Hung! Cõi tịnh Cực lạc chuyển Pháp luân

Thường hằng từ bi độ hữu tình

Thệ nguyện cứu hộ chư chúng sinh

Đỉnh lễ Đức Phật Vô Lượng Quang

TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN 

OM AH MI DEWA SHRI/

(Trì tụng nhiều lần)

Nguyện đem công đức thù thắng này

Chứng đắc vô lượng quang cảnh giới

Phổ độ chúng sinh tận không dư

Tất thảy vãng sinh an lạc quốc.

CẦU NGUYỆN TAM BẢO TRƯỜNG TỒN 

Như Lai thuyết pháp hải triều âm

Như tiếng rồng sấm vang rền trời mây

Pháp nhũ tuôn mưa không dừng nghỉ

Giáo pháp hoằng truyền, tinh tiến tu

Nguyện viên mãn pháp giới khắp mười phương!

Chư Truyền thừa Thượng sư như đóa sen mùa xuân

Tỏa chiếu hào quang ba giới hạnh tinh nghiêm

Thơm ngát tam học Văn, Tư, Tu.

Nguyện viên mãn pháp giới khắp mười phương!

Dòng thác gia trì tuôn chảy xuống

Nơi mỗi pháp luân tăng huy thường chuyển

Khắp chốn thịnh vượng và an vui

Nguyện viên mãn pháp giới khắp mười phương!

CẦU NGUYỆN ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA TRƯỜNG THỌ 

Như Lai tạng khắp nơi biến mãn

Thuở ngàn xưa tự tính viên không

Điệu vũ ca huyễn hóa khôn cùng

Muôn hình tướng đều không quải ngại

Ấy là Đức Liên Hoa Sinh đại sĩ

Vốn bất sinh bất diệt Thượng sư

Hoa cát tường rắc xuống như mưa

Đấng Daka Mật thừa thành tựu

Pháp Liên Sư hành trì giải cứu

Nay đem dùng điều phục chúng sinh

Sẵn quang huy, oai lực, tính linh

Xin trụ thế hoằng dương giáo pháp

Cõi thế gian mười phương tường tập

Kính xin Thầy hiện khắp nơi nơi

Tâm vị tha, lợi chúng muôn đời

Truyền Chính pháp, luận kinh, trước thuật

Dẫn chúng sinh lên đường giải thoát

Nguyện cầu Thầy ức kiếp trụ nương!

Om svasti!

Nguyện hết thảy chu viên thành tựu.

Bậc hàng phục yêu ma tứ chướng

Kim Cương Trì vô úy uy nghi

Là hóa thân đức Đại Từ Bi

Pema Karpo Toàn Tri Vĩ Đại

Mang Trí tuệ Vô song Tự tại

Đức Pháp Vương danh gọi Drukpa

Nguyện người trụ thế lợi tha

Ngưỡng mong Đại hạnh giác tha viên thành.

HỒI HƯỚNG 

Bấy lâu công đức tu trì

Nay xin hồi hướng hết về chúng sinh

Tiêu tan chướng nghiệp tội tình

Để muôn ý nguyện đạt thành đời nay

Kim Cương trì quả chứng ngay

Tu hành chính pháp gắng noi đời đời

Dẹp tan ma chướng bốn loài

Bồ đề Vô thượng sau rồi chứng tri

Cuối cùng đỉnh lễ cầu kỳ

Cát tường, tăng trưởng tức thì chứng tu.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5755456
Số người trực tuyến: