Vì sao Bồ Tát gọi nhau là "Bồ Tát"? - Một phương pháp tu tỉnh thức
Thứ năm, 11/06/2026, 23:13
Các bạn đang đọc bài 7 trong tuyển tập 9 bài Pháp Khai thị của Đức Gyalwang Drukpa về Bồ tát giới
Ở Việt Nam, Trung Hoa và một số nước có truyền thống Phật giáo Đại Thừa, sau khi thọ giới Bồ Đề Tâm, các Phật tử thường gọi nhau là "Bồ Tát" – Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ. Nhiều người mới nghe có thể thấy lạ. Nhưng thực ra, đây là một phương pháp tu tập rất sâu sắc.

Vì sao?
Vì tâm chúng ta hay quên. Sáng nay bạn phát nguyện làm Bồ Tát, nhưng đến trưa, khi bị ai đó xúc phạm, bạn quên ngay. Bạn quay về làm một con người phàm phu đầy giận dữ và phán xét. Đó là tập khí muôn đời.
Khi có người gọi bạn là "Bồ Tát", một làn ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên trong tâm bạn:
"À, mình là một vị Bồ Tát. Mình không thể phản ứng như người thường được."
Cái tên ấy chính là một chiếc chuông tỉnh thức. Nó kéo bạn về với lời nguyện. Nó nhắc nhở bạn về căn tính cao quý mà bạn đã chọn. Nó ngăn cơn giận, dập tắt sự kiêu mạn, và đánh thức lòng từ bi đang ngủ yên.
Vì vậy, đừng ngại gọi người Phật tử bên cạnh là "Bồ Tát". Và đừng ngại nhận lời gọi ấy. Mỗi lần được gọi, là một lần bạn được đánh thức trở lại với chính mình.
Mời quý vị đọc tiếp bài: Trì tụng Om Mani Padme Hum – Cách giản dị nhất để tích lũy công đức
Xem lại bài trước tại đây
Book traversal links for Khai thị của Đức Gyalwang Drukpa về Bồ tát giới
- 14/06 (Chủ nhật) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 28/06 (Chủ nhật) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 29/06 (Thứ hai) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên






