Có một thứ thuốc mà nhà thuốc nào cũng thiếu
Thứ tư, 15/07/2026, 14:36
Bạn đã bao giờ cầm trên tay một vỉ thuốc, uống đúng liều, đúng giờ, mà lòng vẫn không yên?
Chúng ta sống trong thời đại mà thuốc men chưa bao giờ sẵn có đến thế. Một cơn đau đầu có thuốc. Một đêm mất ngủ có thuốc. Một cơ thể mệt mỏi có hàng trăm loại thực phẩm chức năng chờ sẵn trên kệ. Chỉ cần mở điện thoại, ba mươi phút sau đã có người bấm chuông cửa.
Vậy mà vì sao con người hôm nay vẫn khổ?
Bởi vì có những cơn đau không nằm trong cơ thể.
Nỗi sợ mơ hồ về ngày mai, cứ đến hai giờ sáng lại thức dậy cùng ta. Sự trống rỗng đến ngay sau khi ta đạt được điều mình theo đuổi suốt hai mươi năm. Cơn giận không biết đổ vào đâu, nên đổ xuống chính người mình thương nhất. Nỗi ân hận với người đã khuất - vì một lời tử tế ta định nói, mà chưa kịp nói.
Không có viên thuốc nào chạm tới được những chỗ ấy. Thuốc ngủ có thể ép mắt ta nhắm lại, nhưng không gỡ được thứ đang siết trong lồng ngực.
Đạo Phật gọi tên rất thẳng: gốc của bệnh không nằm ở thân, mà ở tâm. Tham, sân, si - ba thứ độc ấy mới là căn nguyên. Thân bệnh chỉ là ngọn. Chữa ngọn mà bỏ gốc thì hết đợt này lại đến đợt khác, cả đời chạy theo mà không bao giờ đuổi kịp. Giống như tát nước trong một con thuyền thủng: tát càng nhanh càng mệt, mà lỗ thủng vẫn nguyên ở đó.
Cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm, có một vị Phật đã nhìn thấy điều đó, và Ngài không quay đi. Ngài phát mười hai lời nguyện lớn - nguyện làm vị thầy thuốc cho tất cả chúng sinh. Không phải để phát thuốc, mà để bịt lại chính cái lỗ thủng ấy.
Danh hiệu của Ngài là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Và mỗi tháng một lần, tại một ngôi Bảo Tháp giữa núi rừng Tây Thiên, có hàng trăm con người từ khắp nơi tìm về, ngồi xuống cùng nhau, để nhận lấy thứ thuốc ấy.
Ứng dụng ngay hôm nay - dành cho người mới
Bạn chưa cần biết một câu chân ngôn nào. Hãy bắt đầu bằng bài tập đơn giản nhất:
Chỉ cần làm thật thà bài tập này, bạn đã bước chân vào cửa của pháp tu Dược Sư rồi. Bởi trong nhà Phật, nhận diện đúng bệnh đã là nửa đường của việc chữa lành.
Nếu tờ giấy ấy khiến bạn lặng đi một chút, xin đừng vội gấp nó lại.
Mùng 8 tháng 6 lịch Kim Cương thừa này, Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên cử hành Đại đàn Cầu An - Pháp hội Dược Sư. Một ngày, giữa đại chúng, để mang chính tờ giấy ấy đặt xuống dưới chân Bảo Tháp.
Đăng ký tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien
- 10/07 (Thứ sáu) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 13/07 (Thứ hai) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 22/07 (Thứ tư) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/07 (Thứ sáu) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 27/07 (Thứ hai) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh - Ngày thương binh - liệt sĩ
- 28/07 (Thứ ba) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên









