Nhiều hoạt động ý nghĩa đón lễ Vu Lan tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Mùa Vu Lan tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên năm nay đặc biệt lắng đọng với nhiều nghi lễ Phật giáo ý nghĩa.
Vu Lan được biết đến là một chính lễ quan trọng của Phật giáo, đã vượt giới hạn tôn giáo để trở thành nếp văn hóa thẩm thấu nhân cách sống của mỗi người trong đạo lý hiếu thuận.
Mùa lễ Vu Lan năm nay tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên có nhiều nghi lễ Phật giáo ý nghĩa lần đầu tiên được cử hành như: Thiền Tứ Trọng Ân, Cây Hứa Nguyện hiếu thuận tri ân sinh thành, Lễ rửa chân cha mẹ…

Mỗi chiếc lá, mỗi tấm thiệp treo lên cây Ước nguyện như một cam kết yêu thương gửi đến cha mẹ. Ảnh: Ban tổ chức
Đặc biệt, tại khu vực cửa Đông trong lòng Bảo tháp có bài trí một cây mộc tươi dùng làm cây Ước nguyện. Theo đó, mỗi người dự lễ sẽ tự tay viết và treo lời hứa hiếu thuận từ sâu thẳm trong tâm, cùng mong nguyện báo đáp công ơn trời biển của cha mẹ.
“Tôi tin rằng, trong sâu thẳm trái tim mỗi người ở đây, đều có những điều muốn nói, những việc muốn làm cho cha mẹ của mình. Đó có thể là những điều giản dị như một cuộc điện thoại thăm hỏi, một bữa cơm sum vầy, hay một cái ôm ấm áp... Dù lớn lao hay nhỏ bé, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành” - Phật tử Ngọc Anh đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Nghi thức kính hiếu rửa chân cho cha mẹ. Ảnh: Ban tổ chức
Mỗi chiếc lá, mỗi tấm thiệp treo lên cây đều là một ước nguyện, một cam kết yêu thương gửi đến cha mẹ. Xin đừng để những lời yêu thương chỉ còn là lời nói cuối cùng. Hãy nói, hãy làm khi cha mẹ vẫn hiện hữu bên ta…
Trong nỗi niềm xúc động, có những người con ở vào độ tuổi trang lứa khác nhau: Thiếu niên, người trưởng thành đại diện cho hàng trăm bà con dự lễ thực hiện nghi thức rửa chân cha mẹ. Mỗi giọt nước ấm là tình yêu thương ấm áp, mỗi động tác lau chân là sự tôn kính sâu sắc...

Đại diện Phật tử xúc động đọc diễn từ sâu sắc đầy tình cảm của những người con hướng về mẹ cha. Ảnh: Ban tổ chức
Những bàn chân từng đi qua bao gian khó cuộc đời để mang về hạnh phúc cho con. Đây không chỉ là hành động lau rửa, mà là sự tẩy rửa tâm hồn, là cơ hội để mỗi người con báo đáp ơn sinh thành.
Trong dòng chảy Phật pháp nhiệm mầu, Thiền Tứ Trọng Ân là pháp môn nhắc nhở chúng ta quán chiếu bốn ân sâu nặng: Ân cha mẹ sinh thành, Ân Tam Bảo soi sáng, Ân quốc gia xã hội chở che, và Ân chúng sinh muôn loài trợ duyên.
Dưới sự hướng dẫn từ bi của Ni Sư Trụ trì, toàn thể Phật tử dự lễ trang nghiêm thân tâm, đồng nhất niệm bước vào phần thực hành Thiền Tứ Trọng Ân.

NSND Thanh Hoài cùng Dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia trình diễn thi phẩm “Phật giữa trần gian”. Ảnh: Ban tổ chức
Nghi thức bông hồng cài áo được cử hành trong âm nhạc với sự cúng dàng tiếng hát của đội ngũ ca sĩ Phật tử.
Trong mùa lễ Vu Lan, NSND Thanh Hoài thành kính hướng về đạo Pháp bằng giọng ngâm huyền thoại, góp phần đưa lời thơ Phật pháp chạm đến chiều sâu tâm linh.
NSƯT Phương Nga cúng dâng giọng hát thính phòng nữ cao âm sắc ngọt ngào và tràn đầy tình cảm trong ca khúc "Lòng mẹ" (nhạc sĩ Y Vân)...
(Nguồn: Báo Nhân dân)
- 37









Viết bình luận