Nội dung sách
Được viết: 05-21-2016
Tự trách
Lăn lộn vào ra bẩy thú phàm
Cũng vì ôm mãi tấm lòng tham
Bao đời chìm nổi suy mà sợ
Những kiếp vòng quanh nghĩ cũng cam
Tam học* tuy tu, tâm chửa tịnh
Ngũ trần** dẫu bớt, dạ còn tham
Đàn – Ba – la – mật từ nay nguyện
Hạnh Phổ Hiền Vương quyết chí làm.
Chú thích:
* Tam học: Giới, Định, Tuệ
** Ngũ trần: Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy
*** Đàn...
Được viết: 05-21-2016
Lần đầu đọc kinh Pháp Hoa
Bao kiếp xa xưa chịu đói nghèo
Thấy đường danh lợi mải sô theo
Hôm nay nghe được Cha hiền dạy
Mới biết trong mình ngọc vẫn đeo.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 4 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Tiễn bạn
Bạn xuống thuyền đi, tớ phải về
Để còn lo việc tát sông mê
Bắc thành một nhịp lên ngàn Giác
Dắt chúng cùng sang tựa bóng đề.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 4 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Hoàng hôn trên suối Yến
Dập dềnh trên suối Yến ban chiều
Tiếng sóng hòa cùng tiếng gió reo
Trong rặng mơ vàng chim ríu rít
Bên sườn núi đá vượn trèo leo
Lòng thiền tịnh tĩnh trùm chân cảnh
Mặt nước mênh mông lượn mái chèo
Bỗng thấy trời quang trăng sáng hiện
Tỳ Lư Tính Hải nước trong veo.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 12...
Được viết: 05-21-2016
Lên chùa Giải Oan
Len rừng, vịn đá thẳng lên ngàn
Thấy cảnh u trầm khác thế gian
Lưng núi hiện ra tòa bảo động
Trong hang bầy rõ giếng thanh toàn
Sáng ngời năm sắc đèn khai trí
Trong vắt một mầu nước giải oan
Ai kẻ trầm luân dường gió bụi
Nước từ rửa sạch nỗi tân toan
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 12 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Nhắn cụ Táo Quân lên trời
(ngày 23 tháng Chạp)
I
Hôm nay nhân buổi Cụ lên trời
Xin nhớ cho tôi gửi mấy lời
Kính chúc Ngọc Hoàng tăng phúc tuệ
Mưa ơn nhuần thấm khắp nơi nơi.
II
Thế và cũng nhắn Cụ tâu cho
Đời sống tăng già vẫn ấm no
Chỉ có “thằng tôi” là kém phúc
Gặp toàn nắng lửa với mưa tro.
III
Trời hỏi thì xin Cụ nói giùm
Tôi sinh tháng...
Được viết: 05-21-2016
Vịnh cây thông
Sống mấy trăm năm một cuộc đời
Mặc ai sầu héo cứ reo vui
Thân tuy đã dạn dày sương gió
Vẫn đứng hiên ngang tận đỉnh đồi.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 2 – 1966)
Được viết: 05-21-2016
Lên chùa Tiên Sơn
Mấy tiếng trèo non vất vả thay
Tưởng như rã rời cả chân tay
Giờ đây lên đỉnh nhìn tang hải
Mới biết Phù sinh kiếp đọa đầy.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 1 – 1966)
Được viết: 05-21-2016
Đến Chùa Hương
Buổi đầu đến chùa Hương
Chao ôi! Đã được đến Hương Sơn
Trút hết bao nhiêu nỗi oán hờn
Mưa pháp, gió từ nhuần thấm mát
Cõi lòng chan chứa một nguồn ơn.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 5 -1965)
Được viết: 05-21-2016
Đến chùa Pháp Tràng Phật Ấn
(Văn Quán)
Đương mỏi thì trông thấy Pháp Tràng
Mấy tầng lâu các vẻ phong quang
Chắc là Phật hóa ra cho nghỉ
Để khách hoàn hương đỡ vội vàng.
(Chú thích: Khách hoàn hương: khách từ Sa Bà đi về quê hương Cực Lạc – Sách có câu: Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn xa hương vạn lý trình (Lang thang làm khách...
Trang
- «
- ‹ trang trước
- …
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- trang sau ›
- »


