Nội dung sách
Được viết: 05-21-2016
Tán thán Đức Quán Âm
I
Hữu tình đau khổ khắp nhân thiên
Mong đức Quán Âm như mẹ hiền
Phóng ánh hào quang trừ bệnh tật
Tưới dòng cam lộ giải lo phiền
Đi cùng pháp giới cho vô úy
Dạo khắp Sa Bà độ hữu duyên
Tất cả chúng sinh là Xích tử*
Nhờ Ngài che chở được bình yên.
II
Vẩy giọt dương chi dẹp lửa phiền
Ba nghìn thế giới cứu cho yên
Trên cùng Chư...
Được viết: 05-21-2016
Ngắm trăng
Tối nay ngồi ngắm cảnh trăng thanh
Mây trắng rợp rờn bay lượn quanh
Thanh khí chỉ duy bao thuốc lá
Tri âm độc mỗi ấm chè xanh
Lòng say với cảnh thiên nhiên định
Dạ thỏa trong nơi tạo hóa dành
Tiếng cuốc kêu đêm nghe réo rắt
Cảnh tiên một dải đẹp như tranh.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 4 – 1969)
Được viết: 05-21-2016
Thăm miếu thần linh
I
Rõ ràng tục tụy với tinh anh
Sao chỉ xa nhau một bức mành
Cụ đấy, tôi đây, thân dẫu khác
Chung quy đều có phúc duyên lành.
II
Tôi dẫu người phàm nhưng biết tu
Sau này cũng thoát kiếp phàm phu
Cụ là linh khí trong thiên địa
Xin chớ cười nhau trí với ngu.
III
Cụ ơi! Đời cụ chắc thường vui
Được hưởng nhân gian cúng đủ mùi...
Được viết: 05-21-2016
Nhắc bạn đồng tu
Cùng thề trong ngày thụ giới
Hãy nghĩ từng câu trước lúc thề
Đừng vì danh lợi hóa hôn mê
Cửa từ vẫn vọng lời son sắt
Kinh trí còn lưu nguyện nặng nề
Mạch nước long tuyền tuy lắt léo
Lưỡi dao yển nguyệt đã đem kề
Nếu không tận tụy vì chân lý
Hãy nghĩ từng câu trước lúc thề.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành)
Được viết: 05-21-2016
Họa thơ Thức như
I
Trẻ sớm đi tu, chớ để già
Kìa bao niên thiếu đã thành ma
Khấn cầu thượng đế không qua được
Cúng lễ thần linh chẳng thoát mà
Sinh tử ba đời do thức hiện
Thánh phàm chín cõi bởi tâm ta
Khuyên ai đã biết tin Tam Bảo
Trẻ sớm tu đi, chớ để già!
II
Chân tính nào đâu có trẻ già
Thuận là Bồ Tát nghịch là ma
Nơi người giác ngộ không...
Được viết: 05-21-2016
Gửi bạn đồng niên
Ta hiểu nhau rồi anh Thắng ơi!
Hương Sơn Hà Nội há xa xôi
Chan hòa mưa nắng nên mầu đạo
Dầy dạn phong sương đậm nét đời
Tuy giống bồ đề gieo một chốn
Theo giòng nghiệp tính hóa đôi nơi
Muôn trùng thu gọn trong tâm niệm
Mượn thể dung thông gửi mấy lời.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 11 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Thiên gia thi thảo
I
Sớm tối chìm trong mộng thế gian
Thấy già lên núi gượng tham quan
Qua chùa, nhân gặp tăng đàm đạo
Trong kiếp “phù sinh” được buổi nhàn!
II
Gốc thông hỏi chú tiểu đồng
Đáp: Thầy hái thuốc non đông vắng nhà
Non kia dẫu chẳng bao xa
Nhưng mây che khuất biết là tìm đâu
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
Việt Dịch: TT. Thích Viên Thành...
Được viết: 05-21-2016
Tặng ông bạn đông y
Say mê Y lý suốt đêm thanh
Vận dụng tinh vi luật ngũ hành
Thống nhất âm dương, nuôi Chính khí
Điều hòa thủy cốc, luyện tinh anh
Khảm ly đã thuận, chân nguyên hợp
Thủy hỏa ngang nhau đạo lớn thành
Noi chí Hiên Viên Lê Hữu Trác
Cứu đời, đâu thiết chữ công danh.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 10 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Lên chùa Hinh Bồng
Một sớm mùa đông ửng nắng hồng
Tôi trèo lên đỉnh núi Hinh Bồng
Nghĩ mình mới tỉnh cơn mơ điệp
Thương kẻ còn say giấc mộng nồng
Cảnh tỉnh, toan khua hồi mõ gỗ
Độ mê, muốn đóng tiếng chuông đồng
Nhìn ra biển nghiệp còn sâu rộng
Đành phải quay về học thuyết “không”.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 10 – 1968)
Được viết: 05-21-2016
Học Duy thức
Xưa xây vọng nghiệp rất sâu xa
Huân tập vào trong A – lại – da*
Như lụa nhuốm mầu không mất sắc
Như chè đem ướp có mùi hoa
Đến nay phải thụ thân hàm thức
Bởi trước lầm mê tính Phật đà
Cho đến bây giờ tôi mới hiểu:
Muôn hình chẳng lọt thức tâm ta.
Chú thích:
A – lại – da: là hàm tàng chủng tử (chứa đựng hạt giống) là giác quan thứ...
Trang
- «
- ‹ trang trước
- …
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- trang sau ›
- »


