Nội dung sách
Được viết: 05-22-2016
Tán thán Tổ Đạt Ma
Vốn là Thái tử nước Tây Thiên
Giác ngộ bản lai được đắc truyền
Quán pháp vào sâu cùng chủng tính
Trừng tâm soi tỏ hết cơ duyên
Sang đông hóa đạo không y chữ
Tới bắc truyền tâm chẳng chấp thiền
Xách dép giáo tông về Linh Thứu
Một hoa năm cánh tự nhiên lên.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 7– 1969)
Được viết: 05-22-2016
Khuyên bạn đồng tu
(Tự xưng là tiên)
Này này bạn xin chớ khoe khoang
Đừng tưởng rằng mình đã giỏi giang
Tuệ mỏng há mong vào chính trí
Nghiệp dầy đâu dễ thấy từ quang
Tát vơi khổ hải khôn tìm ngọc
Đãi cả trần sa dễ được vàng
Kiêu mạn tham sân tâm chửa dứt
Chân tiên đâu đã vội mơ màng
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 6 –...
Được viết: 05-22-2016
Gặp các nho sĩ già
(Tặng nhóm nho sĩ Mai Lâm)
Từ lúc tôi vào Hương Tích tu
Được giao đón tiếp khách xuân du
Mới hay biển học nhiều thi bá
Càng rõ rừng nho lắm trượng phu
Nhân hiếu sáng ngời nền Khổng, Mạnh
Trung hòa rạng rỡ cửa Trình, Chu
Đến nay nhà cổ còn lo chống
Rường cột mong sao vững vạn thu.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên...
Được viết: 05-22-2016
Tán thán Bồ Tát Phổ Hiền
Phổ Hiền cổ Phật hiện thân ra
Thường cưỡi trên voi trắng sáu ngà
Thu nhiếp quần sinh vào nguyện hải
Dạo chơi cõi Phật khắp hằng sa
Đương lai trợ giáo ngài Di Lặc
Hiện tại khuông phù đức Thích Ca
Đại Nhật Như Lai chờ bổ xứ
Phổ Hiền cổ Phật hiện thân ra
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 6 – 1969)
Được viết: 05-22-2016
Tán thán Bồ Tát Địa Tạng
Chúng sinh chìm nổi khắp mười phương
Đến hướng lên Ngài Địa Tạng Vương
Gương hiếu nêu cao nơi ác trược
Mây từ trùm kín nẻo vô thường
Gậy vàng giải thoát cho ba cõi
Ngọc báu soi quang cả sáu đường
Địa ngục chưa không chưa thành Phật
Kiên tì độ hết lũ cương cường!
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 6 –...
Được viết: 05-22-2016
Khuyên người đa tình
I
Biển ái mênh mông nước đục lờ
Thương ai càng tắm lại càng nhơ
Nổi chìm mơ mộng từ bao kiếp
Sống thác vòng quanh mãi tới giờ
Lửa dục nấu nung thân ảo não
Sống phiền trôi dạt cõi bơ vơ
Thuyền từ Bát Nhã ra công đợi
Gọi mãi không lên vẫn hững hờ.
II
Gọi mãi không lên vẫn hững hờ
Hình như còn tiếc cố làm ngơ
Lênh đênh khổ hải...
Được viết: 05-22-2016
Tán thán hội Lăng Nghiêm
Bởi cứu A-Nan mắc chú tà
Lăng Nghiêm pháp hội được bầy ra
Phân trần gốc tích từng dư báo
Khai thị ngọn nguồn các ấm ma
Bồ Tát nói môn vào chính định
Thanh Văn kể chỗ nhập thiền na
Mười phương thế giới đều rung động
Ba cõi nhờ ơn thoát lối tà.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 5 – 1969)
Được viết: 05-22-2016
Tán thán Cư sĩ Duy Ma Cật
Giơ tay với lấy cõi Đông phương
Vì chúng bày ra trước đạo trường
Quán Phật Tu Di xin Pháp tọa
Giúp Ngài Trì Thế độ ma vương
Nhị thừa sửng sốt xem thần lực
Bồ Tát vui mừng thấy Chúng Hương
Mới biết nguyên lai là cổ Phật
Ra đời trợ giúp Phật tuyên dương.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 5 – 1969)
Được viết: 05-21-2016
Tả cảnh Cư sĩ Duy Ma Cật can Tôn giả Phú Lâu Na
Thuyết Pháp xem cơ Tôn giả ơi!
Việc này quan trọng chứ không chơi
Sao đem lối nhỏ thay đường lớn!
Lấy vũng chân trâu chứa biển khơi?
Chỉ hiểu nghiệp duyên đời hiện tại
Biết đâu nhân quả kiếp xa xôi
Chớ đem tiểu pháp trao Bồ Tát
Đom đóm bì sao được mặt trời!
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên...
Được viết: 05-21-2016
Tán thán cảnh Như Lai thuyết pháp
Ba cõi âm vang tiếng Hải trào
Như Lai thuyết Pháp nhiệm mầu sao
Thỏa lòng bốn chúng ưa quyền, thực
Hợp ý muôn loài muốn thấp cao
Nghe giọng từ bi đều giải thoát
Tùy cơ lĩnh ngộ được tiêu dao
Như trời bình đẳng tuôn mưa móc
Chẳng có thiên tư một vật nào.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 4 –...
Trang
- «
- ‹ trang trước
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- …
- trang sau ›
- »


