Nội dung sách
Được viết: 05-22-2016
Sách dưỡng lão
Có người biên soạn sách dưỡng lão, thức ăn uống hàng ngày phần nhiều phải nấu nướng sinh vật. Đến mức nào là chim sẻ, chim nhạn, chim trĩ, uyên ương, nào là hươu, thỏ, lạc đà, gấu, lợn rừng, phần nhiều là những thứ mà ngay đến hạng trẻ tuổi hào quý cũng chưa bao giờ được đụng tới. Tiên đức có câu: “Dù anh có khéo bồi dưỡng, khó...
Được viết: 05-22-2016
Sống ngu chết trí
Sách Lạc Dương Già Lam Ký nói: “Sử thư đều chẳng phải thực lục, người thời nay sống ngu chết trí, thật là sai lầm ghê gớm!”. Đại để nói sử phần nhiều là quá tô hồng, chẳng đáng tin cậy. Nhưng mấy chữ “Đều chẳng phải” lập ngôn thái quá. Xưa gọi sử là trực bút, thế thì sao có thể chẳng phải thực được? Khổng Từ nói rằng: “Văn...
Được viết: 05-22-2016
Đi hạ về
Ba tháng an cư nay đã qua
Trở về cảnh cũ thú yên hà
Rừng mai ríu rít chim chào đón
Núi phượng nghiêng mình vượn hót ca
Tắm ánh trăng sao quên tục lụy
Mượn màn mây nước lánh phồn hoa
Ngồi trong động tuyết mài tâm sáng
Chờ dịp thi hành hạnh giác thu.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Thu 1978)
Được viết: 05-22-2016
Vịnh cảnh Hinh Bồng
Ngự đỉnh non thiêng tuyệt bụi hồng
Thành cao thứ nhất cảnh Hinh Bồng
Tiên chơi Phật giáng lưu thần tích
Vượn hót oanh ca quyện gió thông
Binh hỏa còn in trên động phủ*
Lở bồi vẫn vững đối non sông
Một vùng linh khí trong trời đất
Thiện tín muôn phương tới kỷ công
Chú thích:
* Năm 1943 tại động Hinh Bồng này, đại tướng Văn...
Được viết: 05-22-2016
Vịnh tượng tướng quân Đinh Công Tráng
(Động đại binh)
Hào kiệt đi rồi tượng vẫn đây
Đinh Công Tráng chỉ mấy người hay
Một thanh gươm vạch trời ngang dọc
Mấy trận bão bùng đất chuyển xoay
Thành bại xưa nay do phận định
Nợ thù non nước hận tuôn đầy
Anh hùng áo vải lưu truyền thống
Ngào ngạt hương thiền tỏa khói bay
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT....
Được viết: 05-22-2016
Viếng Sư Thầy Đàm Thu
(Chùa Phương Cù)
Sen mới đương mùa, hái quả tu
Sao không thư thả đợi sang thu
Am mây bóng nhỏ soi mờ nhạt
Viện trúc hơi sương tỏa mịt mù
Ba chục xuân dư theo chính báo
Hai mươi năm lẻ lập công phu
Thuyền từ vội vã sang bờ Giác
Sen mới đương mùa hái quả tu.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Hè 1978)
Được viết: 05-22-2016
Vịnh Chùa Quán Sứ
Tòa chùa mỹ lệ giữa kinh thành
Quán Sứ lưu truyền rạng sử xanh
Phật Pháp tuyên dương dong đuốc tuệ
Tăng già hòa hợp nổi tu hành
Bao phen binh hỏa còn in dấu
Mấy lớp phong sương đã tảo thanh
Đất nước chủ quyền nền độc lập
Biết bao công đức tạc phương danh.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Năm 1978)
Được viết: 05-22-2016
Xuống núi lần đầu
Bao kiếp xa xưa đắm lục trần
Hôm nay phản vọng được quy chân
Nương thuyền Bát – Nhã qua dòng ái
Nhờ nước dương chi đoạn khổ luân
Gió mát trăng thanh kết bạn lữ*
Hoa đàm đuốc tuệ mượn tu thân
Những toan yên phận miền sơn dã
Lại xót sinh linh gấp bội phần
Chú thích:
* Bạn lữ: Bạn đồng hành
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích...
Được viết: 05-22-2016
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21
Hai mốt năm xưa ở góc nhà
Chào đời bằng tiếng khóc oa oa
Năm châu từ đó thêm thân tớ
Bốn biển bây giờ có mặt ta
Cùng bẩm khuôn trời nung đúc được
Há ngoài lò tạo nẩy sinh ra
Ngày nay nước Việt trong Tăng chúng
Thêm một măng non kế trúc già.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 7– 1970)
Được viết: 05-22-2016
Tán thán Tổ Huệ Năng
Một tay gây dựng phái Nam Tông
Ai cũng cho là Phật cõi đông
Bán củi nghe kinh tâm liễu đạo
Vào chùa giã gạo chứng chân không
Hoàn doanh bát ngát tâm trùm khắp
Pháp giới bao la trí tận thông
Lục Tổ Đàn kinh truyền bốn cõi
Muôn đời thuyền phả vẫn ghi công.
(Trích: "Thiền Môn Thi Ký"
TT. Thích Viên Thành
Tháng 7– 1969)
Trang
- «
- ‹ trang trước
- …
- 158
- 159
- 160
- 161
- …
- trang sau ›
- »


