Hai cách sống khi biết đời là vô thường
Thứ sáu, 19/06/2026, 10:59
Bạn đang đọc kỳ 3 của chuỗi 25 bài Mỉm cười bước qua cửa tử.
Trước lẽ vô thường, ta chỉ có hai lựa chọn: phớt lờ và chạy trốn, hay can đảm tỉnh thức để sống khác đi. Đức Nhiếp Chính Vương nói đời người rốt cuộc cũng tựa một giấc mộng đẹp.

Hai cách sống trước sự vô thường
Đứng trước sự thật ấy, Ngài nói, chúng ta thật ra chỉ có hai lựa chọn.
Cách thứ nhất - cũng là cách ta vẫn quen làm - là phớt lờ và chạy trốn. Ta mở mạng xã hội, lướt một đoạn video, xem một bộ phim, hẹn bạn bè, rót một ly rượu vang đỏ và để mọi muộn phiền tan biến. Ta tự ru mình một ngày, hai ngày, rồi một năm, hai năm. Cứ thế, cho đến một buổi sáng nào đó, ta không còn thức dậy nữa. Đó là một cách sống - cách sống của người không bao giờ dám nhìn vào sự thật.
Cách thứ hai là dũng cảm chấp nhận rằng đời sống vốn vô thường. Không phải để bi quan, mà để tỉnh thức. Bởi khi ta thật sự hiểu rằng mọi mối quan hệ, mọi tài sản, mọi danh tiếng và cả thân này đều đang đổi thay trong từng phút giây, thì một điều kỳ diệu xảy ra: ta bắt đầu sống khác đi. Ta trân trọng hơn. Ta độ lượng hơn. Ta thôi để những chuyện nhỏ nhặt làm hỏng mất những ngày quý giá của mình.
Đời người tựa một giấc mộng

Có một hình ảnh Đức Nhiếp Chính Vương thường nhắc tới, nhất là trong những ngày nhập thất: đời người tựa như một giấc mộng đẹp.
Hãy thử nhìn lại mà xem. Những việc ta làm sáng nay, giờ đây đã thành quá khứ. Những gì xảy ra vài năm trước, những lần gặp gỡ, những chuyến đi xa, những niềm vui tưởng chừng bất tận bây giờ chỉ còn là ký ức, mong manh như một giấc mơ ta vừa tỉnh dậy và kể lại. Bao nhiêu người ta từng gặp nay đã không còn. Bao lần ta cãi vã với bạn bè, bao lần ta khóc như thể đến ngày tận thế, bao lần ta cười vang như thể chẳng có gì vui hơn, tất cả giờ đây chỉ tựa một giấc chiêm bao.
Ngài nhắc tới một câu nói xưa: dù ta nằm mộng suốt trăm năm hay chỉ trong một đêm, thì khi thức giấc, cả hai giấc mộng đều như nhau - chẳng còn lại gì ngoài ký ức. Vậy nên dù cuộc đời ta dài hay ngắn, điều quan trọng không nằm ở chỗ ta sống được bao lâu, mà ở chỗ ta đã sống như thế nào.
Kỳ 4: Sống thuận vô thường để không hối tiếc
Xem lại kỳ 2 tại đây
Book traversal links for Mỉm cười bước qua cửa tử
- 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
- 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên







